Xe sơmi rơmoóc mất lái gây tai nạn chết người, đâm sập 3 ngôi nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vào lúc 5 giờ 50 phút ngày 30-5, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, xe sơmi rơmoóc biển kiểm soát 36C-138.06 (đuôi xe 36R-008.14) đang lưu thông với tốc độ cao thì mất lái đâm vào người đi xe đạp cùng chiều, rồi tiếp tục đâm sập cả 3 ngôi nhà bên đường.

Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)
Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)


Cú tông mạnh cũng khiến người đi xe đạp chết tại chỗ.

Theo một số nhân chứng, xe sơmi rơmoóc mất lái tông vào cột mốc bêtông bên đường quốc lộ, sau đó tông vào bà Thập Thị Ruộng (52 tuổi, ở thôn Văn Lâm 4, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) đang đi xe đạp cùng chiều hướng Bắc-Nam, khiến bà Ruộng chết tại chỗ.

Sau đó, chiếc xe này tiếp tục đâm làm đổ biển báo giao thông và nhiều cột bêtông chắn bên lề đường, đâm vào 3 ngôi nhà liền kề rồi lật nghiêng.

Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn bức xúc nói khi xảy ra vụ tai nạn trời đã sáng, nơi xảy ra vụ việc gần trung tâm huyện, lượng người và phương tiện lưu thông đông. Hơn nữa đoạn đường này có cắm biển báo quy định các phương tiện chỉ lưu thông với tốc độ 60 km/giờ nhưng người điều khiển xe sơmi rơmoóc trên vẫn chạy với tốc độ rất nhanh.

Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thuận Nam cho biết trong 3 ngôi nhà bị tông sập có một nhà bán càphê. Lúc xảy ra vụ việc, cả ba ngôi nhà đều đang đóng cửa nên không có thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

null