Xác minh thông tin cướp dùng súng truy đuổi ô tô giữa ban ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội Facebook, dù đang là ban ngày, ngay trên quốc lộ nhưng vẫn có hai đối tượng dùng súng truy đuổi, bắn vào một chiếc ô tô để cướp.
Ngày 1/7, một lãnh đạo Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) xác nhận thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của một công dân trú tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) về việc bị cướp truy đuổi, dùng súng bắn vào ô tô. 
 
Hình ảnh chiếc ô tô được đăng tải cùng thông tin bị cướp dùng súng truy đuổi giữa ban ngày.
Trong một diễn biến khác, tối 30/6, một tài khoản Facebook đăng tải thông tin, khoảng 13h cùng ngày, chị của người này lái xe ô tô đi từ thị xã Gia Nghĩa về huyện Đắk Song (theo đường Hồ Chí Minh - PV). Khi đến đoạn qua xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (đoạn qua rừng thông thưa người) thì gặp 2 thanh niên đi xe máy Exciter màu xanh cùng chiều từ phía sau vượt lên.
Lúc này, người ngồi sau dùng súng bắn vào lốp xe nhưng chị này né được, liên tục đánh lái nhưng 2 thanh niên vẫn đuổi theo bắn thêm phát nữa. Sau khi vượt qua được hai đối tượng trên, người này đã đến Công an huyện Đắk Song trình báo.
Thông tin trên ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ vì cho rằng đoạn đường này thường xuyên có CSGT làm nhiệm vụ nên không thể có chuyện cướp dám lộng hành. Tuy nhiên, dưới các bình luận trái chiều này, người đăng tải thông tin đều khẳng định vụ việc trên là hoàn toàn có thật. 
Theo lãnh đạo Công an huyện Đắk Song, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã lập tức triển khai lực lượng tiến hành xác minh. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an nhận định nhiều khả năng thông tin trên là không đúng sự thật. 
"Đây là đoạn đường có dân cư khá đông, công an đã rà soát nhưng không có thông tin như thế. Có thể sự việc này là do một số thanh niên nghịch ngợm đi trên đường gây ra. Chúng tôi sẽ rà soát thêm về vụ việc này", cán bộ này nói. 
Cũng theo cán bộ này, người đến trình báo cho biết mình không có mâu thuẫn gì với ai.
Duy Hậu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null