Vụ ô tô biển xanh va chạm xe máy: Nạn nhân thứ 2 tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi va chạm, chị T. tử vong tại chỗ, anh L. được đưa vào TP.Hồ Chí Minh cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong trên đường đi.

Liên quan đến vụ ô tô biển xanh của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum va chạm với một xe máy, ngày 8/12, theo nguồn tin của Tiền Phong, nạn nhân thứ hai trong vụ tai nạn đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 5/12 khiến 2 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn ngày 5/12 khiến 2 người tử vong

Theo đó, sau khi va chạm mạnh, chị D. (18 tuổi) tử vong tại chỗ, còn anh L. (20 tuổi, cùng trú TP.Kon Tum) được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum trong tình trạng bị gãy đốt sống cổ chèn tủy, gãy xương đùi.

Do tình trạng nặng, gia đình đưa anh L. đi TP.Hồ Chí Minh cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trên đường. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Như Tiền Phong đưa tin, vào 12h30 ngày 5/12, ô tô mang biển xanh 82B-0773 do ông L.X.D (trú TP.Kon Tum) điều khiển lưu thông trên tuyến đường từ huyện Kon Plông đi TP.Kon Tum.

Khi đến địa phận thôn 4, xã Tân Lập (huyện Kon Rẫy) bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 82B2-167.52 do anh T.N.L điều khiển, chở theo chị C.T.B.D (cùng trú TP.Kon Tum) lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến chị D. tử vong tại chỗ, anh L. bị thương được người dân đưa đi cấp cứu sau đó.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.