Chiều 18-2, một lãnh đạo UBND phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận cơ quan chức năng đã có kết quả xác minh vụ người đàn ông đăng lên mạng xã hội phản ánh việc con gái 9 tháng tuổi bị bầm tím má khi gửi tại điểm trông trẻ.
Theo đó, kết quả xác minh cho thấy cháu bé bị té ngã lên đống đồ chơi tại điểm trông trẻ, không có việc bị bạo hành.
Cũng theo vị này, điểm trông trẻ do một phụ nữ thuê nhà để trông 4 hoặc 5 cháu với giá 40.000-50.000 đồng/cháu/ngày. Dù không có hành vi bạo hành cháu bé nhưng với việc nhận trông trẻ trái quy định, UBND phường đã tham mưu để thành phố xử phạt.
Còn anh Đ.V.N. (38 tuổi, cha cháu bé), sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội đã được cộng đồng mạng giúp đỡ, gửi vào tài khoản tổng số tiền 495 triệu đồng.
"Tính đến chiều 17-2 anh N. nhận được 495 triệu đồng được chuyển vào tài khoản cá nhân. Sau khi trích 5 triệu đồng cho anh N. lo viện phí cho con, số tiền còn lại công an phường đã niêm phong và sẽ xin ý kiến về hướng xử lý"- lãnh đạo UBND phường Tân Lập thông tin.
Nói về việc có ý kiến cho rằng vin vào việc con gái bị bầm tím má để nhận được sự giúp đỡ từ người khác, anh N. cho rằng do rất thương con gái nên đã đăng mạng xã hội để đòi lại công bằng.
"Lúc đầu tôi chỉ chia sẻ vụ việc về con gái bị bầm tím ở má, không đăng số tài khoản cá nhân. Sau đó, nhiều người nói sao không gắn số tài khoản vào để giúp bé có tiền uống sữa nên tôi mới đính kèm vào. Thấy số tiền vào tài khoản lớn, tôi đã xóa tin và đăng thông báo ngừng nhận tiền giúp đỡ" - anh N. nói.
Cũng theo anh N. số tiền được hỗ trợ rất lớn, nếu được sử dụng anh sẽ mua miếng đất nhỏ dựng tạm căn nhà và làm sổ tiết kiệm để lo cho con.
Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh tối 16-2, một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin, hình ảnh cho biết 1 bé gái 9 tháng tuổi bị bầm tím 2 bên má.
Sau khi đăng tải, thông tin đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ.
Trao đổi với phóng viên, anh N. cho biết ngày 14-2, anh đón con là bé Đoàn Ánh D. (9 tháng tuổi) từ điểm trông trẻ thì anh phát hiện 2 má bé bị bầm tím nên nghi con bị đánh. Sau đó, bé bị sốt cao, nôn ói nên ngày 16-2, anh đã đưa con vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.
Kết quả CT sọ não không có vết tụ máu bầm, bác sĩ đang tập trung điều trị về đường ruột cho cháu.
Trong khi đó, chủ điểm trông trẻ cho biết bắt đầu nhận trông bé D. từ ngày 9-2. Giữ được ít ngày, hôm đó, mới sáng sớm anh N. đưa con tới nên bà thả bé lên võng.
Một lát sau, cháu bị té úp mặt xuống đống đồ chơi nên có bị bầm tím bên má chứ không có chuyện đánh đập. Tuy nhiên, người này cũng thừa nhận sau khi cháu bị té, bà không báo cho gia đình.
Theo Cao Nguyên (NLĐO)