Voi rừng về khu dân cư, liên tục dí người dân chạy thục mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai con voi rừng về khu vực nương rẫy, vào sát khu dân cư phá hoại cây trông và rượt đuổi người dân.
Ngày 5-8, ông Đinh Công Xoan, Chủ tịch UBND xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, cho biết trong những ngày qua, có 2 con voi rừng đã về khu vực nương rẫy phá hoại cây trồng và rượt đuổi người dân, khiến nhiều người hoảng sợ.

Hai con voi rừng về khu vực trồng cây cao su
Hai con voi rừng về khu vực trồng cây cao su
Theo phản ánh của người dân, trong những ngày qua, thường xuyên gặp 2 con voi rừng, 1 đực, 1 cái đã trưởng thành về nương rẫy phá hoại cây trồng. Hai con voi này rất lỳ lợm, hung dữ đã vào sát khu dân cư và rượt đuổi người dân.

Voi rừng đã từng phá nhà cửa người dân huyện Cư Jút
Voi rừng đã từng phá nhà cửa người dân huyện Cư Jút
Ông Hà Hữu Lành, bảo vệ của Công ty cao su Đồng Phú, cho biết từ ngày 3-8 đến nay, 2 con voi rừng đã vào khu vực trồng cao su và bảo vệ rừng của công ty. "Chúng quanh quẩn ở khu vực này mấy ngày qua và rất hung dữ. Nhiều công nhân đi cạo mủ cao su vào 2-3 giờ sáng đã bị chúng rượt đuổi, bỏ chạy thục mạng" - ông Lành nói.

Cây trồng của người dân từng bị 2 con voi rừng này tàn phá
Cây trồng của người dân từng bị 2 con voi rừng này tàn phá
Ông Đinh Công Xoan cho biết thêm hai cá thể voi này liên tục phá hoại nương rẫy, hoa màu, hiện đã vào gần đến khu vực dân cư. "Chúng rất hung dữ, đuổi theo người dân đi làm nương rẫy, khiến nhiều người rất hoảng sợ. Xã đang kiến nghị các cấp ngành có giải pháp để đảm bảo an toàn cho người dân" - ông Xoan nói.

Lực lượng chức năng và người dân xã Ea Pô xua đuổi voi rừng
Lực lượng chức năng và người dân xã Ea Pô xua đuổi voi rừng
Cũng theo ông Xoan, 2 con voi này bắt đầu xuất hiện mấy năm gần đây vào mùa có thức ăn. Chính quyền địa phương đã tổ chức xua đuổi nhưng được 1 thời gian thì quay lại phá hoại tài sản của người dân. "Phải có biện pháp chứ bây giờ nó về gần khu dân cư rồi, đuổi cả người dân. Người dân điện thoại suốt ngày cho tôi" - ông Xoan nói thêm.
Cao Nguyên(NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null