Giữa rừng khộp Yók Đôn (Đắk Lắk), voi nhà đang dần tìm lại cuộc sống tự nhiên bên đồng loại. Sau những bước chân tự do ấy là những cuộc giải cứu nghẹt thở khỏi sự tấn công của voi rừng mà các quản tượng vẫn chưa thể quên.
Bất lực, bức xúc vì voi rừng liên tục về quậy phá, người dân ở Nghệ An đã phải làm đơn “kiện voi“, đề nghị chính quyền bồi thường tài sản và có biện pháp xử lý. Nhưng quả thực, việc “bắt nhốt“ hay “xử phạt“ voi là quá khó.
Thời gian gần đây, người dân sống gần khu vực rừng thuộc hai huyện Buôn Đôn, Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) luôn trong cảnh lo lắng, đề phòng vì đàn voi rừng thường xuyên “ghé thăm“, phá hoại hoa màu, chòi rẫy.
Ngày 6/10, ông Đinh Công Xoan, Chủ tịch UBND xã Ea Pô, huyện Cư Jút (Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xuất hiện đàn voi rừng phá hoại một số cây trồng của người dân. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đàn voi này đã trở về rừng.
Ngày 15-2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết chi cục vừa có văn bản đề nghị UBND huyện Nông Sơn hỗ trợ và phối hợp chỉ đạo các ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa sự xung đột giữa đàn voi và người dân địa phương.