Vỡ liên hoàn 7 hồ chứa nước, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 27-7, ông Phạm Quốc Thụy, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân (huyện Đắk Song, tỉnh Đak Nông) xác nhận, do mưa lớn nhiều ngày, nên khoảng 11 giờ ngày 26-7, có 7 hồ chứa nước tại địa bàn bị vỡ liên hoàn.
 

Nhiều diện tích cây trồng bị nước cuốn trôi.
Nhiều diện tích cây trồng bị nước cuốn trôi.

Gia đình ông Phạm Anh, trú tại thôn 4 đã bị thiệt hại khá nặng nề. Ông Anh phản ánh: “Nước từ trên cao đổ xuống làm sập một phần căn nhà gỗ của gia đình tôi đang ở và cuốn trôi thêm cả chuồng gà, chuồng bò. Toàn bộ ao nuôi cá của gia đình cũng bị ngập sâu, cá sắp tới ngày thu hoạch đã bị mất sạch, trong ao chỉ còn lại đất đá, rác thải”.

Theo UBND xã Trường Xuân, toàn bộ 7 hồ chứa nước bị vỡ đều nằm trên địa bàn thôn 2. Khi nước đổ về hạ nguồn với trữ lượng lớn, người dân quá bất ngờ nên hầu như không kịp đối phó. Sự việc đã khiến nhiều diện tích cà phê, hồ tiêu và nhiều ao, hồ nuôi cá của 10 hộ dân trên địa bàn thôn 4 bị thiệt hại nặng nề. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

 

Vụ việc xảy ra bất ngờ, nhiều người dân trở tay không kịp.
Vụ việc xảy ra bất ngờ, nhiều người dân trở tay không kịp.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo UBND xã Trường Xuân đã có mặt tại hiện trường và huy động lực lượng dân quân tự vệ giúp các hộ gia đình bị thiệt hại dọn dẹp vệ sinh và khắc phục hậu quả.

UBND xã Trường Xuân cũng cử cán bộ chuyên môn thống kê thiệt hại và đề nghị UBND huyện hỗ trợ những hộ gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Lâm Hà/sggp

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

null