U22 Việt Nam vô địch SEA Games: Xứng danh quân vương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tối 10/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã vượt qua Indonesia một cách đầy thuyết phục để giành tấm HCV SEA Games sau 60 năm chờ đợi.
 
Indonesia hôm nay cho thấy họ không có gì khác biệt so với cuộc đối đầu tại vòng bảng giữa đôi bên. Tất cả các pha tấn công của họ đều chủ yếu tập trung vào hai cánh, trông đợi vào tốc độ và kỹ thuật của Saddil, Asnawi hay Wantana. HLV Indra Sjafri chỉ cắm một mũi nhọn duy nhất là tiền đạo Osvaldo Haay ở phía trên.
Chiến thuật này không lạ lẫm gì với U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo. Ông Park cho thấy khi đã nghiên cứu kỹ và nắm được lối chơi của đối thủ, nhà cầm quân Hàn Quốc đều sẽ đưa ra sách lược hiệu quả để không cho họ được chơi bóng. Hầu hết các pha lên bóng của Indonesia hôm qua đều nhanh chóng bị bẻ gãy ngay từ giữa sân. Khả năng kiểm soát bóng của các tiền vệ trung tâm không cao khiến cho Indonesia không thể gắn kết giữa các tuyến với nhau.
Ở chiều ngược lại, HLV Park Hang Seo đã quyết định tung cả bộ đôi tiền đạo Đức Chinh-Tiến Linh vào sân ngay từ đầu. Đây là lần thứ 2, cả hai cùng có tên trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam. Tuy nhiên, U22 Việt Nam bắt nhịp trận đấu khá từ tốn. Đội bóng của ông Park thậm chí để đối phương lấn lướt trong những phút đầu tiên.
Nhưng chỉ sau khoảng 10 phút đầu, U22 Việt Nam dần làm chủ tình hình. Không chỉ khoá chặt hai hành lang cánh, U22 Việt Nam đồng thời kiểm soát rất tốt khu vực giữa sân với sự cơ động của Hùng Dũng và Hoàng Đức. Sự vượt trội về kinh nghiệm cũng giúp các cầu thủ U22 Việt Nam dễ dàng vượt qua được lối chơi rát của đối thủ.
Một điểm nhấn đáng chú ý trong lối chơi của U22 Việt Nam tại giải đấu lần này là khả năng chơi không chiến. HLV Park Hang Seo đã biến các tình huống bóng bổng trở thành giải pháp hiệu quả cho U22 Việt Nam ở những thời điểm khó khăn. Theo thống kê, trong số 21 bàn thắng U22 Việt Nam ghi được thì khoảng 80% đến từ các tình huống không chiến. Chỉ riêng tiền đạo Hà Đức Chinh đã có 5 pha lập công bằng đầu.
 
Văn Hậu trong tình huống đánh đầu mở tỷ số
Trận đấu hôm qua không ngoại lệ. Do tính chất quan trọng, cả hai đội đều chơi rất thận trọng. Trong tinh thế trên, pha ghi bàn bằng đầu của Văn Hậu có tính chất mở toang thế trận, xoay chuyển cục diện trận đấu. Bàn thắng không chỉ khiến tinh thần các cầu thủ U22 Việt Nam trở nên hưng phấn hơn mà còn khiến Indonesia không thể duy trì lối chơi phòng ngự-phản công như trước. Đội bóng của ông Indra Sjafri buộc phải tấn công nhiều hơn. Điều này cũng khiến cho hệ thống phòng ngự của Indonesia không duy trì được sự chắc chắn như trước, tạo nên nhiều khoảng trống cho U22 Việt Nam khai thác.
Bước sang hiệp 2, HLV Indra Sjafri đã đưa ra những điều chỉnh về nhân sự, trong đó có việc tung Egy Maulana vào sân. Mặc dù vậy, những điều chỉnh của ông Sjafri không đem lại những thay đổi trong chiến thuật cũng như lối chơi cho Indonesia. Chính vì vậy, U22 Việt Nam không gặp phải bất cứ khó khăn nào. Lợi thế dẫn bàn giúp cho các cầu thủ U22 Việt Nam dễ dàng làm chủ được thế trận.
Trong bối cảnh trên, bàn thắng của Hùng Dũng ở phút 59 gần như đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực lật ngược tình thế của Indonesia. Tiền vệ CLB Hà Nội đã có pha dứt điểm đầy kỹ thuật, bóng đi không căng nhưng hiểm hóc, đủ khiến thủ môn Nadeo không kịp cản phá.
 
Các học trò tôn vinh HLV Park Hang Seo sau chiến thắng lịch sử
 
Niềm vui chiến thắng
Ở giải đấu năm nay, Hùng Dũng và Trọng Hoàng thực sự tạo nên sự khác biệt cho U22 Việt Nam với các đối thủ còn lại. Việc gọi anh và Trọng Hoàng tăng cường cho U22 Việt Nam có thể nói là quyết định thành công nhất của ông Park. Phong độ toả sáng của cả hai khiến U22 Việt Nam có thể quên đi sự vắng mặt của Quang Hải, ngôi sao được chờ đợi nhiều nhất nhưng không có cơ hội để bùng nổ.
Bàn thắng của Văn Hậu ở cuối trận giúp cho chiến thắng của U22 Việt Nam càng trở nên thuyết phục trước đối thủ. Thầy trò HLV Park Hang Seo thực sự xứng đáng với tấm HCV SEA Games 30.
Tiểu Phùng (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Sôi động trước ngày khai cuộc Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai 2026.

Sôi động trước ngày khai cuộc Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai 2026

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Các đội bóng đang tích cực hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, các cầu thủ nhí cũng nóng lòng bước vào sân chơi được mong đợi nhất, hứa hẹn tạo nên nhiều trận cầu sôi động và hấp dẫn.

Giải bóng đá S7 U18 mở rộng - Cúp HT Sport lần thứ II năm 2026: Sân chơi ý nghĩa cho bóng đá phong trào

Giải bóng đá S7 U18 mở rộng - Cúp HT Sport lần thứ II năm 2026: Sân chơi ý nghĩa cho bóng đá phong trào

(GLO)- Giải bóng đá S7 U18 mở rộng - Cúp HT Sport lần thứ II năm 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào chiều 10-7 tại sân vận động phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai. Đây là sân chơi dành riêng cho lứa tuổi U18, góp phần tạo môi trường thi đấu, cọ xát và phát triển tài năng trẻ của bóng đá phong trào.

Trần Võ Tuấn Kiệt (bìa trái) và Trần Võ Trí Tín giới thiệu thành tích thi đấu môn Karate của mình. Ảnh: R'Ô HOK

Anh em ruột chinh phục đấu trường Karate

(GLO)- Nhiều người dân ở làng Bah Leng (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) biết đến anh em ruột Trần Võ Tuấn Kiệt (SN 2008) và Trần Võ Trí Tín (SN 2010) là những võ sinh Karate tiêu biểu, mang về niềm tự hào cho địa phương.

Gia đình cung thủ

Gia đình cung thủ

(GLO)- Người dân thôn 3, xã Ðak Ðoa vẫn quen gọi cả nhà ông Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1978) là “gia đình cung thủ”, bởi vợ chồng ông và 4 người con đều chung niềm đam mê với môn bắn nỏ và đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu.

null