U17 Việt Nam chia tay giấc mơ World Cup: Ngẩng cao đầu rời giải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù U17 Việt Nam không thể mở ra cánh cửa dự World Cup nhưng các cầu thủ trẻ vẫn có thể ngẩng cao đầu rời giải U17 châu Á 2025.

U17 Việt Nam khép lại giấc mơ World Cup sau khi có trận hoà đầy tiếc nuối trước U17 UAE ở trận đấu cuối vòng bảng U17 châu Á 2025. Đây là kết quả đầy tiếc nuối khi các học trò của HLV Roland đã có một trận đấu kiên cường nhưng không thể bảo vệ chiến thắng với bàn thua ở những phút cuối.

U17 Việt Nam chơi đầy bản lĩnh tại VCK U17 châu Á 2025 (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam chơi đầy bản lĩnh tại VCK U17 châu Á 2025 (Ảnh: VFF)

Trước khi bước vào giải, không nhiều người nghĩ U17 Việt Nam có thể làm nên bất ngờ khi rơi vào bảng đấu được đánh giá khó nhất giải. Bảng đấu của U17 Việt Nam quy tụ những đội mạnh hàng đầu châu Á gồm Australia, Nhật Bản và UAE.

Dù vậy, các cầu thủ U17 Việt Nam đã thi đấu đầy bản lĩnh trước những đối thủ được đánh giá cao hơn. Trong hai trận đầu, U17 Việt Nam chơi phòng ngự phản công đầy chắc chắn và tạo nên những bất ngờ khi có được hai trận hoà cùng với tỉ số 1-1.

Các học trò của HLV Roland trong cả hai trận đấu đều bị dẫn trước nhưng sau đó chơi bình tĩnh, không để đối phương ghi bàn thêm để rồi có bàn gỡ hoà xuất phát từ những pha tấn công nhanh.

Dù không thể giành vé dự World Cup nhưng màn trình diễn của các cầu thủ U17 Việt Nam vẫn rất ấn tượng (Ảnh: Như Đạt)

Dù không thể giành vé dự World Cup nhưng màn trình diễn của các cầu thủ U17 Việt Nam vẫn rất ấn tượng (Ảnh: Như Đạt)

Đến trận đấu quyết định gặp U17 UAE với tình thế buộc phải thắng, U17 Việt Nam đẩy lên tấn công ngay từ những phút đầu. Cách tiếp cận này có phần gây bất ngờ với đối thủ và thành quả đến ở phút 23 khi Duy Khang dứt điểm thành bàn từ pha dàn xếp tấn công biên. Đáng tiếc là U17 Việt Nam không thể bảo toàn tỉ số để giành chiến thắng khi nhận bàn thua ở phút 87, thời điểm thể lực đã suy giảm.

Dù không thể mở ra cánh cửa dự World Cup nhưng U17 Việt Nam vẫn có thể ngẩng cao đầu rời VCK U17 châu Á. Ba trận hoà đều với tỉ số 1-1, U17 Việt Nam đã trình diễn lối chơi được định hình rõ ràng, các cầu thủ cũng thi đấu đầy bản lĩnh trước những đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

Lứa cầu thủ U17 Việt Nam hiện tại đầy tiềm năng và hoàn toàn có thể mơ về việc chinh phục giấc mơ World Cup ở lứa tuổi U20, giống với những gì Quang Hải, Hoàng Đức,… từng làm được.

(Theo Như Đạt/VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null