Túng thiếu, nhóm thanh niên vào VQG Yok Đôn hạ sát gỗ giáng hương

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Sau khi cắt hạ trái phép cây gỗ giáng hương tại bườn quốc gia Yok Đôn và vận chuyển ra bên ngoài, nhóm thanh niên bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Cơ quan chức năng bắt nhóm thanh niên và gỗ tang vật.
Cơ quan chức năng bắt nhóm thanh niên và gỗ tang vật.


Ngày 28/10, VKSND huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa cử Kiểm sát viên kiểm sát phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an việc khám nghiệm hiện trường  liên quan đến vụ cắt hạ trái phép cây gỗ giáng hương tại Vườn quốc gia Yok Đôn, thuộc tiểu khu 263, thuộc địa phận xã Ea Bung, huyện Ea Súp.

Thông tin ban đầu, chiều 22/10, trong lúc tuần tra, lực lượng Kiểm lâm trạm 8, thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn, phát hiện 5 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép lâm sản trên xe đạp độ chế.

Khi thấy Tổ tuần tra, các đối tượng liền vứt xe bỏ chạy theo nhiều hướng nên Tổ tuần tra chỉ vây bắt được Y Trung Siu (SN 1999, trú tại buôn B, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp). Hôm sau, các đối tượng còn lại đã đến Trạm kiểm lâm số 8 trình diện, đầu thú.

Các đối tượng gồm: Y Đơk Ksơr (SN 2003), Y Ut Hra (SN 2001), Y Manh Hoa (SN 2002) và Y Trụ Ksơr (SN 1997, đều trú tại Buôn B, thị trấn Ea Súp)

Qua đo điếm sơ bộ tại hiện trường, xác định Cây gỗ giáng hương bị cắt hạ có khối lượng khoảng 02 m3, thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA.

Do các đối tượng là người chưa thành niên, có nơi cư trú rõ ràng, nên cho gia đình nhận về quản lý.

H.L (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã ra quyết định thụ lý tố cáo và thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung công dân tố cáo một số hành vi vi phạm của công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum liên quan đến vụ tạm giữ xe chở hàng có dấu hiệu trái luật.
"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

Nghệ nhân Y Yin (72 tuổi) ở làng Kon Kơ Tu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) cả đời gắn bó với khung dệt. Bà được xem là “báu vật sống” của làng khi sở hữu kỹ năng dệt điêu luyện và năng khiếu “kể chuyện” trên thổ cẩm.