Tưng bừng Lễ hội Mừng lúa mới của đồng bào dân tộc K'Ho Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lễ hội Mừng lúa mới là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào K’Ho ở Lâm Đồng, được phục dựng để khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc bản địa của địa phương này.

Già làng thổi 3 hồi tù và để bắt đầu buổi lễ. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)
Già làng thổi 3 hồi tù và để bắt đầu buổi lễ. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Sáng 15/12, tại Làng truyền thống dân tộc K’Ho, thôn Klong Trao 1 (xã Gung Ré, huyện Di Linh, Lâm Đồng) đã diễn ra Lễ Mừng lúa mới của dân tộc K'ho S'Rê.

Đây là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào K’Ho ở Lâm Đồng, được phục dựng để khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc bản địa của địa phương này. Sự kiện này nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024, kéo dài từ ngày 5/12 đến 31/12 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngay từ sáng sớm, trong thời tiết mưa khá nặng hạt, hàng trăm người dân địa phương và du khách đã có mặt tại Mô hình du lịch cộng đồng thôn Klong Trao 1 (Mô hình cũng khai trương cùng ngày). Bà con đồng bào dân tộc K’Ho xúng xính trong trang phục dân tộc truyền thống, cùng tham gia vào một lễ hội truyền thống quan trọng của dân tộc mình trong tiếng cồng chiêng rộn rã.

Tại khu vực diễn ra Lễ Mừng lúa mới, một cây nêu được dựng lên ngay khu vực trung tâm, dưới chân cây nêu là mâm lễ vật với ché rượu cần. Ngay gần đó là một con trâu được buộc dành cho Lễ đâm trâu, cùng một mâm lễ vật. Bắt đầu phần lễ, già làng đứng tại gốc cây nêu trung tâm, thổi ba hồi tù và thành kính khấn Yàng, xin thần linh cho buôn làng tổ chức lễ hội.

Lời khấn có đoạn: “Ơi Yàng!... Hỡi lũ làng, sau một năm vất vả với cái nương cái rẫy, hôm nay lúa đã chất đầy kho, rượu cần đã đến ngày khai ché. Chúng ta cùng tụ hội về đây để tạ ơn Yàng và các thần linh đã cho buôn làng một năm mưa thuận gió hòa, cho cái nương cái rẫy tươi tốt…”

Sau lời khấn, từ hai phía, đội hình Chiêng và múa Xoang gồm hàng chục người gồm nam nữ, già trẻ trong trang phục dân tộc K’Ho vừa đi vừa múa theo hình vòng tròn xung quanh cây nêu. Trong khi đó già làng cùng những người giúp việc hiến sinh một con gà trống; sau đó dùng tiết gà bôi lên cây nêu, lên mặt chiêng và lên trán của các thành viên cầu sự may mắn, sức khỏe đến với mọi người trong buôn làng.

Nghi thức đâm trâu (mô phỏng) tái hiện lại 1 phong tục của đồng bào Tây Nguyên. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)
Nghi thức đâm trâu (mô phỏng) tái hiện lại 1 phong tục của đồng bào Tây Nguyên. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Tiếp đó, lễ hội thực hiện nghi thức đâm trâu (múa mô phỏng) thể hiện cách thức ăn trâu truyền thống từ xa xưa của dân tộc và già làng làm thủ tục khai Ché, rót rượu dâng lên Yàng và các thần linh, rồi mời rượu, đeo vòng cườm, coòng đồng cho quan khách và các thành viên.

Đội hình cồng chiêng, múa xoang múa và di chuyển hình tròn xung quanh cây nêu. Phần hội bắt đầu với các tiết mục múa hát của đồng bào dân tộc K’Ho như múa hát “Xuống núi,” “Hòi Yàng Kòi,” “Òi Mi - Tình anh em,” “Bản giao hưởng Tây Nguyên”... do đội văn nghệ của các thôn người đồng bào dân tộc K’Ho của xã Gung Ré biểu diễn...

Tham dự buổi lễ, ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, trong bối cảnh hội nhập, mở rộng giao lưu văn hóa và phát triển du lịch của nước ta hiện nay, các lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; đồng thời thông qua các hoạt động bảo tồn gắn với phát triển du lịch cũng đem lại kết quả tích cực, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo nguồn thu nhập ổn định cho đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh.

Lễ hội Mừng lúa mới là phong tục lâu đời của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, theo chu kỳ canh tác của cây lúa, sau khi thu hoạch xong, đồng bào Tây Nguyên thường tổ chức nghi lễ mừng lúa mới, vừa để tạ ơn Giàng và các vị thần linh đã ban cho mùa màng tốt tươi, cuộc sống no đủ, đồng thời cũng là dịp bà con dân làng chung vui hưởng thành quả công sức lao động...

Đây là lễ nghi mang đậm tín ngưỡng vạn vật hữu linh, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào nơi đây.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null