Từ thiện minh bạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Việc Ủy ban T.Ư MTTQ VN công bố sao kê cụ thể số tiền người dân và các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào bị bão lụt đã thực sự tạo ra một 'cơn bão' trên mạng xã hội.

Lần đầu tiên dòng tiền thiện nguyện gửi về quỹ hoàn toàn được minh bạch từ sao kê rõ tên tài khoản, thời gian, số tiền chuyển khoản.

Nhưng sự minh bạch đó cũng đã làm lộ ra rất nhiều câu chuyện bi hài thiện nguyện. Dân mạng rất nhanh đã "check VAR" và tìm được những cá nhân "phông bạt", chỉ ủng hộ 100.000, 200.000 đồng, thậm chí vài chục nghìn đồng, nhưng lại chỉnh sửa hóa đơn chuyển khoản và đăng lên trang cá nhân thành hàng trăm triệu hoặc vài chục triệu đồng để khoe mẽ, làm hình ảnh...

Rất may, bên cạnh những điều không vui đó, vẫn có những câu chuyện trong việc chuyển khoản làm người ta thấy ấm lòng và tin hơn vào những điều tử tế, như một số người nổi tiếng chuyển khoản hàng trăm triệu đồng, đúng số tiền công bố. Hay những cháu bé ủng hộ với dòng nhắn "cháu chỉ còn có chừng này tiền"... dù số tiền rất nhỏ, chỉ mười mấy nghìn đồng…

Thiện nguyện - tự bản thân từ này đã mang đầy đủ hàm nghĩa "làm việc thiện một cách tự nguyện". Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách là truyền thống đáng quý của người Việt. Trong những thời điểm khó khăn, gian khổ nhất, hai tiếng VN lại khiến hàng triệu người rưng rưng đầy tự hào vì tinh thần yêu nước và đoàn kết của toàn dân tộc. Ủng hộ vài nghìn hay vài trăm triệu đồng đều là thiện nguyện, là sự chia sẻ của người dân hướng về đồng bào đang chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ. Nhưng đây không phải là lúc để "phông bạt", làm màu thiện nguyện trên nỗi đau của đồng bào.

Sau cơn bão số 3 (Yagi) khủng khiếp, cần rất nhiều nguồn lực không chỉ để giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống, tìm sinh kế, dựng lại nhà cửa…; mà cần cả hàng nghìn tỉ đồng khôi phục lại hạ tầng điện, đường, trường, trạm bị hư hại nghiêm trọng do mưa lũ. Theo Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến, MTTQ sẽ tiếp tục công khai số tiền tiếp nhận được và đã có quyết định phân bổ đợt 1 về các địa phương 388,5 tỉ đồng. Số tiền còn lại sẽ tiếp tục rà soát để phân bổ sớm nhất đến các địa phương.

Ủng hộ việc "minh bạch thu", người dân cũng mong muốn MTTQ VN sẽ "minh bạch chi" để biết được dòng tiền ủng hộ có được chi đúng người, đúng việc, đúng mục đích hay không. Thực tế cho thấy đã có không ít trường hợp "ăn chặn", "ăn bớt" tiền từ thiện, những đồng tiền đóng góp quý báu lại không đến được người cần nhận.

Đã có sao kê thu, cũng cần cả sao kê chi. Và cần hơn, MTTQ VN xây dựng "kho dữ liệu thiện nguyện" trên nền tảng số để quản lý, lưu trữ và công khai thông tin các hoạt động từ thiện để người dân, cơ quan chức năng tra cứu và giám sát. Điều đó cũng góp phần thể hiện được sự minh bạch thiện nguyện.

Theo Mai Hà (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đừng câu like trên sự đau thương

Đừng câu like trên sự đau thương

Những ngày qua, công an các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh và một số địa phương khác đã làm việc, xử phạt nhiều người vì dùng tài khoản mạng xã hội đăng tin sai sự thật về tình hình mưa lũ và những thiệt hại gây ra.
Chia sẻ đúng, hành động đúng

Chia sẻ đúng, hành động đúng

Vào thời điểm này, người dân cả nước đều hướng trái tim về miền Bắc. Mọi người đều mong muốn được chung tay sẻ chia cùng đồng bào đang hoạn nạn, nhưng chúng ta cũng nên hiểu và thực hiện đúng những quy định, nguyên tắc để có thể đảm bảo an toàn.
Trước thảm họa

Trước thảm họa

Làng Nủ-ở nơi rừng sâu, núi thẳm; sau cơn bão trở thành cái tên mang nhiều xót xa với đồng bào cả nước. Thảm họa từ thiên tai luôn là thách thức với nhân loại, nhiều khi nó vượt khỏi tầm dự phòng, quản trị.
Ý thức rõ trước thiên tai

Ý thức rõ trước thiên tai

Có thể nói, đến chiều qua, mọi công tác ứng phó với cơn bão số 3 gần như đã hoàn tất. Sự chủ động được phát đi từ trung ương, địa phương và cụ thể từng người dân trong vùng bị ảnh hưởng.
Nghịch lý không vô lý

Nghịch lý không vô lý

Khách tăng vọt nhưng khách sạn, nhà hàng vẫn lỗ; các công ty lữ hành, hàng không vẫn khó... Nghe có vẻ nghịch lý nhưng lại không hề vô lý, thậm chí cũng không có gì mới mẻ. Thực chất bao năm qua, ngành du lịch nói riêng và nhiều ngành khác vẫn đứng trước câu hỏi, chất hay lượng?