(GLO)- Trong tiếng ve và sắc phượng báo hiệu mùa hè, cuốn lưu bút tuổi học trò hiện lên như một chiếc hộp ký ức cất giữ những ước mơ thuở học trò và rung động đầu đời. “Vương hoài lưu bút tuổi xanh” là dòng hồi tưởng đầy xúc cảm về một thế hệ từng lưu giữ kỷ niệm bằng nét mực trên trang giấy.
(GLO)- Sống trong thời đại số, các bạn trẻ có thể dễ dàng lưu lại hàng trăm khoảnh khắc mỗi ngày chỉ bằng một cú chạm. Thế nhưng, tấm hình kỷ yếu vẫn giữ một vị trí đặc biệt.
(GLO)- Mỗi độ hè về, khi những tia nắng tràn ngập trên sân trường cũng là lúc những chùm phượng vĩ bắt đầu cháy đỏ một góc trời. Phượng không chỉ là loài hoa báo hiệu mùa hè mà còn là biểu tượng bất diệt của tuổi học trò-cái tuổi ngây thơ, vụng dại nhưng đầy ắp yêu thương và khát vọng.
(GLO)- Khi cái nắng mỗi lúc một nồng nàn, loài hoa học trò rực đỏ cùng tiếng ve réo rắt cũng là lúc các em học sinh bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè. Đây là quãng thời gian được mong chờ, háo hức nhất của học sinh.
(GLO)- Mùa hè đã thong dong những bước chân đầu tiên cùng biết bao giọt nắng buông hờ trên vai áo, thi thoảng tiết trời điểm xuyết mưa. Có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người, ngày hè luôn gần gũi, thân thương, nhất là với tuổi mộng mơ áo trắng học trò. Và, trong trái tim tôi vẫn còn đó những dòng lưu bút của bạn bè ăm ắp kỷ niệm, những cánh phượng khô ép trong trang sổ, thắm đỏ, rạng ngời như mới hôm qua.
(GLO)- Tháng năm mùa nhớ-mùa hoa-mùa chia tay ắp đầy kỷ niệm tuổi học trò. Và mùa nhớ ấy được tác giả Nguyễn Tấn Hỷ gửi đến bạn đọc bằng tiếng thơ đượm cảm xúc: “Rực trời màu phượng đỏ/Thắp lửa mùa chia tay...“.
(GLO)- Qua rồi cái tuổi học trò đã gần bốn chục năm nhưng mỗi khi thấy hoa phượng lập lòe thắp lửa đầu ngõ phố là trong tôi lại dậy lên cảm xúc mùa thi.
(GLO)- Tôi yêu hoa phượng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Tuổi học trò vô tư nhưng không khỏi bồi hồi xuyến xao khi ngắm phượng bừng đỏ nơi góc sân trường. Để rồi khi trưởng thành, tôi lại kết duyên với phấn trắng bảng đen, với màu áo trắng học trò cùng biết bao mùa phượng cháy.