(GLO)- Sáng 12-2, UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã phát thông báo tìm người thân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng xốp ven đường.
(GLO)- Ngày 10-8, UBND xã la Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã phát đi thông báo tìm người thân của 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại ngã ba Kiểm Lâm trên quốc lộ 19, đoạn qua thôn la Mút.
(GLO)- Sáng 1-7, ông Siu Nghiệp-Chủ tịch UBND xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) xác nhận: Trên địa bàn xã vừa có 1 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trong đêm 30-6.
(GLO)- Sáng 10-3, ông Trần Đại Trí-Chủ tịch UBND phường Yên Thế (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết cơ quan này vừa thông báo về việc tìm cha mẹ của 1 trẻ em bị bỏ rơi trên địa bàn phường.
(GLO)- Với 24 năm thành lập, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp (BTXHTH) tỉnh Gia Lai đã làm tốt chức năng tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, hướng nghiệp nghề cho các em mồ côi, bị bỏ rơi; chăm sóc người già, người lang thang, tâm thần. Trung tâm trở thành mái ấm của những mảnh đời bất hạnh
Một bé sơ sinh vừa chào đời, được bác sĩ nỗ lực cứu sống qua cơn nguy kịch, sau khi sinh con 2 ngày, người mẹ được xuất viện. Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn không thấy cha mẹ quay lại nhận con, bệnh viện thuyết phục cha mẹ nhận con nhưng vô vọng.
Giữa đêm khuya, một cháu trai khoảng 8 tháng tuổi ngộ nghĩnh, khỏe mạnh bị bỏ rơi ở vỉa hè TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) được người bán hàng quán ven đường phát hiện.
Ngày 16-2, liên quan tới bé trai sơ sinh bị bỏ rơi sau khi sinh tại Bệnh viện quận Thủ Đức, TP HCM, đã có người thân đến rước bé trở về vòng tay yêu thương của gia đình.
Ngày 26-10, thông tin Trung tá Nguyễn Thái Ngọc - Trưởng Công an phường Quang Tiến, TX.Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị nhận được thông tin một cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn.
(GLO)- Một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên cạnh bờ ao vừa được một người dân ở phường An Bình (thị xã An Khê) phát hiện và cứu sống kịp thời.
Ở tuổi 17, K'Hiếu dũng cảm nuôi 3 trẻ mồ côi và những năm sau đó, cứ đứa trẻ nào bị bỏ rơi, bà lại mang về chăm sóc. Dù cuộc sống muôn vàn khó khăn, bà vẫn không để chúng đói một ngày.