Trung Lương - điểm dã ngoại lí tưởng khiến giới trẻ "đứng ngồi không yên"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nếu trước đây Coco beach khiến giới trẻ phát cuồng với khu cắm trại view biển tựa thiên đường thì nay khu dã ngoại Trung Lương nơi được ví như đảo Jeju của Việt Nam chính là cái tên khiến bạn phải đứng ngồi không yên . Một điểm đến thú vị đang được các bạn trẻ mê mệt với những khung cảnh lãng mạn như trời Tây đủ các loại cảnh đẹp núi non, biển cả, khiến bạn chỉ muốn “xách ba lô lên và đi” ngay lập tức.

 



Trung Lương là một trong những bãi biển khá quen thuộc với người dân Bình Định. Cách thành phố Quy Nhơn khoảng 30km về phía đông, nằm trên đường ĐT 639, thuộc thôn Trung Lương, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát. Dù chỉ mới mở được một thời gian ngắn, nhưng khu dã ngoại Trung Lương đã là một trong những điểm đến “HOT” nhất hiện nay.

Điều mới mẻ nhất ở đây là bạn có thể cắm trại tại một thung lũng nhỏ, nằm giữa lưng chừng núi, bao bọc xung quanh là núi đá và có chiều hướng ra biển.


 

 Những chiếc lều đầy màu sắc nằm giữa những vách đá trông yên bình, thơ mộng. Ảnh: TL
Những chiếc lều đầy màu sắc nằm giữa những vách đá trông yên bình, thơ mộng. Ảnh: TL



Phóng tầm mắt tới khu vui chơi, dã ngoại ngay phía bên dưới bạn sẽ thấy những mái lều xanh đỏ nhấp nhô, những hàng ghế đủ màu bắt mắt, thêm vào chút màu xanh của thảm cỏ, màu vàng của nắng đã tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng cuốn hút khiến bạn chỉ muốn lao ngay xuống đấy để lưu lại những khoảng khắc tuyệt vời. Nơi này như một thiên đường tạo ra vô vàn những bức hình cực đẹp cho các bạn.

 

 Một góc nhỏ khu dã ngoại nơi bạn sẽ được đắm mình vào thiên nhiên. Ảnh: Tường Quyên
Một góc nhỏ khu dã ngoại nơi bạn sẽ được đắm mình vào thiên nhiên. Ảnh: Tường Quyên
Nơi nghỉ dưỡng được thiết kế mái nhà rơm . Ảnh: Tường Quyên
Nơi nghỉ dưỡng được thiết kế mái nhà rơm . Ảnh: Tường Quyên
 Lều đơn giản cho du khách nghỉ dưỡng. Ảnh: TL
Lều đơn giản cho du khách nghỉ dưỡng. Ảnh: TL
Bạn sẽ được thoải mái nằm nghỉ ngơi trên những ghế màu sắc này. Ảnh: Tường Quyên
Bạn sẽ được thoải mái nằm nghỉ ngơi trên những ghế màu sắc này. Ảnh: Tường Quyên
Trung Lương là nơi các đoàn du lịch đến tham quan vui chơi. Ảnh: TL
Trung Lương là nơi các đoàn du lịch đến tham quan vui chơi. Ảnh: TL



Vừa đến Trung Lương, du khách sẽ gặp ngay khu vực nhà hàng nằm tách biệt hẳn với chỗ cắm trại.Tại đây du khách có thể thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị của biển như tôm, cá, mực, xìa, ghẹ, cua,… do những ngư dân địa phương đánh bắt và sẽ được nướng, xào, hấp hay là một nồi lẩu nghi ngút khói.

 

 Khu vực nhà hàng nằm với lối trang trí hài hòa, đẹp mắt. Ảnh: Tường Quyên
Khu vực nhà hàng nằm với lối trang trí hài hòa, đẹp mắt. Ảnh: Tường Quyên
Nơi lí tưởng để thưởng thức những món ăn. Ảnh: Tường Quyên
Nơi lí tưởng để thưởng thức những món ăn. Ảnh: Tường Quyên
 Những món ăn đặc trưng tại nhà hàng. Ảnh: TL
Những món ăn đặc trưng tại nhà hàng. Ảnh: TL
View từ nhà hàng nhìn ra. Ảnh: Instagram
View từ nhà hàng nhìn ra. Ảnh: Instagram



Từ chỗ cắm trại để đi xuống bãi tắm, bạn sẽ được trải qua con đường lát đá mềm mại uốn quanh sườn núi, xung quanh là vô vàn những phiến đá chồng chéo nhau tạo nên nhiều hình thù độc đáo. Chính vì điều này mà có lẽ khu dã ngoại Trung Lương được mệnh danh là “Đảo Jeju” của Việt Nam.

 

 Tản bộ với con đường bậc thang uốn lượn một cách mềm mại theo sườn núi - một góc tuyệt vời để cảm nhận như đang lạc bước đến xứ sở kim chi xinh đẹp. Ảnh: Tường Quyên
Tản bộ với con đường bậc thang uốn lượn một cách mềm mại theo sườn núi - một góc tuyệt vời để cảm nhận như đang lạc bước đến xứ sở kim chi xinh đẹp. Ảnh: Tường Quyên



Bãi biển Trung Lương toát lên cái vẻ hoang sơ, bình dị. Nước biển trong vắt, có màu xanh ngọc bích. Biển trong xanh lấp lánh ánh bạc, vài ba chiếc thuyền nhẹ nhàng lững lờ trôi trên mặt nước, thả đôi chân trần xuống bạn sẽ được tự do đùa giỡn với thềm cát trắng mịn màng. Đến đây bạn cũng có thể dễ dàng lặn ngắm những bãi san hô tuyệt đẹp mà không cần dùng đến thiết bị hỗ trợ chuyên nghiệp.

 

 Nước biển trong xanh tha hồ cho các bạn trẻ tạo dáng trên chiếc xích đu dựng trên mặt biển . Ảnh: Instagram
Nước biển trong xanh tha hồ cho các bạn trẻ tạo dáng trên chiếc xích đu dựng trên mặt biển . Ảnh: Instagram



Điều tuyệt vời nhất mà bạn không nên bỏ qua khi tới đây, chính là khung cảnh lãng mạn vào buổi đêm. Bạn có thể trải nghiệm một đêm tại khu dã ngoại Trung Lương trong những chiếc lều nhỏ xinh kia. Cùng những người bạn của mình tham gia vào các trò chơi tập thể, sau đó là đốt lửa trại và thỏa sức hát hò nhảy nhót và chắc hẳn không thể nào thiếu phút giây lắng đọng cùng nhau ngắm sao trời, kể cho nhau nghe những câu chuyện những dự định ấp ủ bấy lâu và lưu lại những giây phút đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

Ở đây bạn có thể hát hò, đốt lửa trại, tổ chức buổi tiệc nướng trong không gian thơ mộng, ngay bên cạnh có một quầy bar, bạn có thể vừa nghe nhạc vừa hòa mình vào biển trời núi non.



 

 Trung lương vào buổi tối trong khung cảnh yên bình. Ảnh: Instagram
Trung lương vào buổi tối trong khung cảnh yên bình. Ảnh: Instagram



Tường Quyên (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Six Senses Côn Đảo nằm trên bãi cát trắng mịn dài 2 km, gồm 50 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng. Ảnh: vntrip

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo giành Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025

(GLO)- Ban Tổ chức Hội nghị Đầu tư Khách sạn Châu Á-Thái Bình Dương (HICAP) lần thứ 35 vừa công bố những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chiến thắng Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo được vinh danh ở hạng mục “Tác động tích cực đến cộng đồng”.

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null