Trồng thêm hoa, làm đường bộ đánh thức đồi Vọng Cảnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đồi Vọng Cảnh - ngọn đồi có không gian ngắm cảnh sông Hương tuyệt đẹp - sẽ sớm được đánh thức, khi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai chỉnh trang, cải tạo và bổ sung nhiều hạng mục hạ tầng.
Sông Hương trong ánh hoàng hôn nhìn từ đồi Vọng Cảnh - Ảnh: HỮU TÂM
Sông Hương trong ánh hoàng hôn nhìn từ đồi Vọng Cảnh - Ảnh: HỮU TÂM
Điểm đến lý tưởng từng được chọn làm bối cảnh trong phim Mắt Biếc được chỉnh trang hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn cho du khách mỗi khi đến Huế.
Sau buổi khảo sát gần đây của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ, ông đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sớm có phương án cải tạo, chỉnh trang lại cảnh quan toàn thể đồi Vọng Cảnh thành điểm vui chơi công cộng phục vụ việc tham quan, ngắm cảnh của người dân và du khách.
Khu vực đồi Vọng Cảnh là một điểm đến thú vị với cảnh quan thiên nhiên đẹp, nhiều điểm ngắm cảnh, có không gian sử dụng với mục đích công cộng phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn. Tuy nhiên ông Thọ cho rằng thời gian qua, khu vực này chưa được khai thác hiệu quả, chưa thực sự hấp dẫn
Việc chỉnh trang, cải tạo đồi Vọng Cảnh trên nền tảng bảo tồn, tôn tạo và phát huy được các giá trị sinh thái cảnh quan nơi đây, sẽ khiến Huế có thêm nhiều điểm đến phục vụ cho người dân và du khách.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Như Chinh - giám đốc Trung tâm công viên cây xanh Huế, cho biết đơn vị đang lên phương án cải tạo toàn bộ cảnh quan ở đồi Vọng Cảnh.
Tuyến đường dẫn lên đồi sẽ được lát đá, trồng thêm các loài hoa như lâm phượng vỹ, trồng thêm thông, làm đường bộ hành dưới chân đồi, mép bờ sông Hương, có thể liên kết làm một bến du thuyền để phục vụ du khách lên đồi Vọng Cảnh từ đường thuỷ. 
Ông Trương Thành Minh, giám đốc Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch Thừa Thiên Huế cho biết đồi Vọng Cảnh là một điểm đến rất đẹp, quen thuộc với du khách. Với đặc thù là triền núi, tách biệt với khu dân cư, Vọng Cảnh cũng là điểm đến lý tưởng cho các công ty, đơn vị tổ chức cắm trại, teambuilding, dã ngoại. 
Theo PHƯỚC TUẦN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Khách Nga, Ấn Độ tới Việt Nam tăng mạnh

Khách Nga, Ấn Độ tới Việt Nam tăng mạnh

Sau 9 tháng năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, đạt hơn 61% kế hoạch năm (25 triệu lượt). Với đà tăng trưởng hiện nay, ngành du lịch cần khoảng 9,6 triệu lượt khách nữa trong quý cuối cùng để cán đích mục tiêu đề ra.

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Ngày 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị thông tin, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet vừa thông tin đến độc giả về Top 15 điểm đến và trải nghiệm hấp dẫn nhất Việt Nam, trong đó Quảng Trị có 2 điểm đến là Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc.

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

(GLO)- Những chiếc bánh cổ truyền tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt hôm nay. Chúng không chỉ là món ăn mà còn góp phần làm giàu thêm, phong phú cho đời sống văn hóa. Nghề làm bánh cũng được trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ đem lại thu nhập mà còn củng cố vị thế phụ nữ.

Ông Yaih (bên phải) chế biến món cơm lam truyền thống của người Jrai. Ảnh: Trần Dung

Những đầu bếp trưởng thành từ buôn làng

(GLO)- Ở các buôn làng Jrai, Bahnar vùng cao nguyên Gia Lai, có những người không qua trường lớp chính quy nhưng am hiểu ẩm thực truyền thống, chế biến nhiều món ngon. Họ được tin tưởng giao đứng bếp trong buổi tiệc của làng, ngoài ra còn góp mặt tại sự kiện, nhà hàng, quán ăn ở nhiều nơi.

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Nằm cách không xa trung tâm thành phố, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân Đà Nẵng cũng như du khách gần xa.

Thung lũng Ia Nung mùa nước nổi như tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Cao nguyên mùa... nước nổi

(GLO)- Từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm, cao nguyên Gia Lai mang một vẻ đẹp riêng có, trải dài trên những thung lũng được hình thành từ các miệng núi lửa đã tắt. Khi nước từ triền đồi đổ xuống, cao nguyên như một tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời và đánh thức nhịp sống của cư dân phố núi.

null