Trao nhầm con ở Ba Vì: Chính thức trao con ruột cho 2 gia đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng nay, BV Đa khoa huyện Ba Vì chính thức làm lễ trao nhận lại con ruột cho 2 gia đình sau 6 năm bị trao nhầm.

Từ 9 giờ, gia đình anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội) và chị Vũ Thị Hương (35 tuổi, thôn Phú Mỹ A, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì) đã có mặt tại BV Đa khoa huyện Ba Vì để trao trả con.

Cuộc gặp có sự chứng kiến của PGĐ Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, UBND huyện Ba Vì, Phòng Tư pháp huyện Ba Vì. Trong đó Phòng Tư pháp huyện làm đầu mối hoàn thiện các thủ tục tư pháp như giấy khai sinh, sổ hộ khẩu cho các cháu Phùng Thanh H. (do anh Sơn nuôi) và cháu Đoàn Nhật M. (do chị Hương nuôi) về với bố mẹ đẻ.

Trong biên bản trao nhận con, phía BV đa khoa huyện Ba Vì đã trao đầy đủ số tiền hỗ trợ 150 triệu đồng cho mỗi gia đình, đồng thời 2 bên gia đình đồng ý không khiếu nại, kiện tụng. Phía BV khẳng định, việc trao tiền cho 2 gia đình là hoàn toàn tự nguyện.

Ngoài khoản tiền trên, BV cũng đồng ý thanh toán toàn bộ chi phí đi lại, làm xét nghiệm ADN với số tiền gần 50 triệu đồng.


 

Đại diện gia đình anh Sơn
Đại diện gia đình anh Sơn



Tại buổi trao nhận con, chị Hương xin phép gia đình anh Sơn, khi nào muốn gặp lại cháu Đoàn Nhật M. (con ruột của anh Sơn) sẽ được gia đình cho phép, để vẫn được yêu thương và quan tâm đến cháu như trước nay.

Trước đề xuất của chị Hương, chị Phùng Thị Thu Hiền, vợ anh Sơn khẳng định: “Chắc chắn 2 gia đình sẽ đi lại với nhau để chăm 2 cháu ngày càng khỏe mạnh và học hành tốt hơn”.

Trong khi đó anh Sơn đề nghị BV và cơ quan chức năng hỗ trợ ổn định tâm lý cho 2 cháu do vừa qua 2 cháu đã bị ảnh hưởng rất lớn.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc BV đa khoa Ba Vì chia sẻ, sau sự cố trao nhầm con 6 năm trước, điều vui mừng nhất là 2 cháu đã tìm được người thân.

“Chúng tôi rất cảm ơn 2 bên gia đình bệnh nhân đã phối hợp cùng BV khắc phục hậu quả trao nhầm con 6 năm trước. BV cũng đã đề nghị Sở Y tế Hà Nội hỗ trợ để bé Phùng Thanh H. (con ruột chị Hương) có điều kiện học tập tại nơi chị Hương đang làm việc”, ông Hùng nói.

Ông Hùng cũng cam kết, nếu các cháu có biểu hiện bất thường về sức khỏe cũng như tâm lý, BV sẽ chi toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.


 

Chị Hương chia sẻ mong muốn vẫn được quan tâm và gặp gỡ cháu M. thường xuyên
Chị Hương chia sẻ mong muốn vẫn được quan tâm và gặp gỡ cháu M. thường xuyên.


Sự cố trao nhầm con giữa gia đình anh Sơn và chị Hương xảy ra từ ngày 1/11/2012 do sơ xuất của 2 nữ hộ sinh.

Sự thật chỉ được phát hiện vào đầu năm nay khi anh Sơn mang mẫu tóc của cháu Phùng Thanh H. đi xét nghiệm khi thấy cháu càng lớn càng không có nhiều điểm giống 2 bên nội ngoại.

Tháng 3/2018, 2 gia đình đồng thuận cùng gửi mẫu đến Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để xét nghiệm. Kết quả trả vào tháng 5 khẳng định có sự nhầm lẫn giữa 2 gia đình. Sau khi rà lại hồ sơ, phía BV cũng đã thừa nhận hộ sinh trao nhầm con.

Từ đây, cuộc sống của 2 gia đình có nhiều xáo trộn. Anh Sơn đã phải nghỉ việc để ở nhà giải quyết mọi việc, chị Hương mới đây cũng tạm nghỉ dạy mầm non để tạo điều kiện cho 2 con được gần gũi gia đình hơn.

Câu chuyện cũng lùm xùm qua lại với nhiều thông tin trái chiều, đặc biệt liên quan đến số tiền đền bù hỗ trợ của BV, dù đã hòa giải nhưng phía gia đình và BV chưa thỏa thuận được.

Lãnh đạo BV cho biết, trước mắt BV với trách nhiệm của mình sẽ đứng ra thương thảo và bồi thường trước cho gia đình, còn chuyện 2 nữ hộ sinh đền bù được bao nhiêu, BV sẽ có buổi làm việc sau trên tinh thần thỏa thuận và tự nguyện.

Thúy Hạnh (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null