Tính chuyện sáp nhập 3 trường cao đẳng ở Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa giao cho các cơ quan chức năng lên kế hoạch sáp nhập 3 trường cao đẳng tại tỉnh Lâm Đồng, gồm Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt, Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng và Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt. 
Trước đó, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đã có chuyến khảo sát, làm việc với Ban Giám hiệu của 3 trường cao đẳng trên.
Hiện nay, các trường đang có hệ thống cơ sở vật chất khá tốt nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh. Nhiều năm qua, cả 3 trường cao đẳng này đều không tuyển đủ chỉ tiêu hàng năm dẫn đến tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”, một số khoa, ngành, nghề buộc phải tạm ngừng hoạt động, nhiều giảng viên, giáo viên lâm vào cảnh thất nghiệp. 
 
Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt
Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt
Trước thực trạng này, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND TP Đà Lạt và các sở ngành liên quan sớm lên kế hoạch, xây dựng đề án, sớm sắp xếp lại 3 trường này theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo dựng uy tín trong công tác đào tạo, tránh những lãng phí, thừa thãi không cần thiết về cơ sở vật chất, hạ tầng. Dự kiến, sau khi sáp nhập, trụ sở chính của 3 trường trên sẽ đặt tại Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt.
Trước đó, sau nhiều năm không tuyển được học sinh, sinh viên, đặc biệt từ 1/7/2020, khi Luật Giáo dục mới có hiệu lực, chỉ tiêu tuyển sinh giáo viên bậc tiểu học và THCS bị cắt chuyển hẳn cho các trường đại học sư phạm, Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt chỉ còn đào tạo giáo dục mầm non dẫn đến dư dôi giảng viên, nhất là đội ngũ giảng viên đang dạy ngành giáo dục tiểu học và THCS. 
Để giải quyết tình trạng “thất nghiệp” cho các giảng viên, Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt cũng đã kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở GD&ĐT cho mở Trường THCS và THPT trong trường.
Khắc Lịch (cand.com.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null