Israel tăng cường không kích Iran
Ngày 9-3, ngày thứ 10 trong trong cuộc đối đầu quân sự khốc liệt tại Trung Đông, Israel tiếp tục mở rộng các cuộc không kích vào Iran.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, không quân nước này mở thêm nhiều đợt tập kích quy mô lớn vào Iran, phá hủy nhiều cơ sở quân sự quan trọng trên khắp Iran. Đợt không kích mới nhất tiến hành hồi giữa đêm 9-3, nhắm mục tiêu là khu vực thủ đô Tehran.
Ít giờ trước đợt oanh tạc này, không quân Israel đã triển khai hàng chục máy bay chiến đấu, hơn 170 quả bom xuống các trận địa phòng không và tên lửa Iran ở khu vực thủ đô Tehran, cùng các thành phố Isfahan và Shiraz.
IDF không công bố con số cụ thể các đợt tập kích vào Iran ngày 9-3. Tuy nhiên, căn cứ thông tin do báo chí Israel đăng tải, trong 24h, không quân Israel đã thực hiện tổng cộng 6 đợt oanh tạc vào Iran.
Iran quyết chiến tới cùng, tuyên bố chỉ phóng tên lửa đầu đạn hơn một tấn
Iran đang lên kế hoạch leo thang các cuộc tấn công tên lửa và tuyên bố sẽ chỉ phóng các tên lửa có đầu đạn nặng hơn một tấn.
“Từ nay trở đi, sẽ không có tên lửa nào có đầu đạn nhẹ hơn một tấn được phóng đi”, Chuẩn tướng Majid Mousavi, chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran, viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 9-3.
Ông cho biết “làn sóng” của các vụ phóng tên lửa, cũng như cường độ và tầm bắn cũng sẽ tăng lên.
Cảnh báo này được đưa ra khi IRGC thông báo về các vụ phóng tên lửa mới vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, chỉ vài giờ sau khi Iran bổ nhiệm Lãnh tụ Tối cao mới.
Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ hôm 9-3, ông Kamal Kharazi, cố vấn chính sách đối ngoại của Văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran, cảnh báo Tehran sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh lâu dài với Mỹ. Ông cũng ra tín hiệu rằng Iran sẵn sàng tiếp tục tấn công các mục tiêu ở các nước Vùng Vịnh nhằm thuyết phục họ tác động đến Tổng thống Donald Trump để rút lui khỏi cuộc xung đột.
Tổng thống Putin và Tổng thống Trump lần đầu nói chuyện kể từ khi có cáo buộc Nga hỗ trợ Iran chống Mỹ
Theo thông báo từ Điện Kremlin, vào ngày 9-3, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ, tập trung vào cuộc chiến tại Iran và cuộc xung đột đình trệ tại Ukraine.
Báo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đây là cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên được biết đến giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Moscow đã cung cấp thông tin tình báo mục tiêu cho Tehran nhằm chống lại các tài sản quân sự của Mỹ.
Theo bản tóm tắt của phía Liên bang Nga, cuộc trao đổi được mô tả là “mang tính công việc, mang tính xây dựng và thẳng thắn”, và được công bố trước khi Nhà Trắng đưa ra bất kỳ tuyên bố tương ứng nào.
Trong điện đàm, Tổng thống Putin đã trình bày các đề xuất về một giải pháp ngoại giao nhanh chóng cho cuộc xung đột tại Iran, nơi Mỹ và Israel đã tiến hành các chiến dịch quân sự liên tục kể từ khi phát động các cuộc tấn công phối hợp vào ngày 28-2.
NATO tập trận ở Bắc Cực, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh
NATO ngày 9-3 tiến hành cuộc tập trận 2 năm một lần ở Bắc Cực, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó nguy cơ xung đột, trong đó tập trung vào chiến dịch huy động sự hỗ trợ từ người dân.
"NATO đã bắt đầu cuộc tập trận 2 năm một lần ở Bắc Cực vào hôm 9-3, lần này nhấn mạnh hơn vào vai trò của dân thường trong việc hỗ trợ quân đội, giữa lúc căng thẳng leo thang do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy việc sáp nhập Greenland, một thành viên của liên minh", một nguồn tin cho biết.
Cuộc tập trận mang tên "Cold Response" tập trung vào việc bảo vệ các nước trong liên minh quân sự ở khu vực Bắc Cực, nơi Na Uy và Phần Lan, các thành viên NATO, có chung biên giới với Nga.
Cuộc tập trận này hiện đã trở thành một phần của "Arctic Sentry", sứ mệnh quân sự mới của NATO, được khởi động vào tháng 2 nhằm tăng cường hiện diện, an ninh và khả năng phối hợp tại khu vực Bắc Cực và xoa dịu căng thẳng với Tổng thống Trump về vấn đề Greenland.
Các hoạt động tập trận sẽ diễn ra từ ngày 9-19/3.
Vẫn còn hơn 2.500 người mất tích trong thảm họa động đất và sóng thần năm 2011
Ngày 9-3, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết vẫn còn hơn 2.500 người mất tích sau thảm họa kép động đất và sóng thần xảy ra ngày 11-3-2011 tại vùng Đông Bắc (Tohoku) nước này.
Trong đó, tổng cộng 1.213 người mất tích thuộc tỉnh Miyagi, 1.106 người tại tỉnh Iwate và 196 người tại tỉnh Fukushima.
Sau thảm họa, cảnh sát Nhật Bản đã huy động khoảng 720.000 sĩ quan tham gia các hoạt động tìm kiếm tại các khu vực bị ảnh hưởng. Trong khuôn khổ các nỗ lực tìm kiếm còn được duy trì, cảnh sát Nhật Bản sẽ tiến hành một chiến dịch quy mô lớn vào ngày 11-4 và tiếp tục làm việc để xác định danh tính của 53 thi thể.
Trận động đất độ lớn 9,0 cách đây 15 năm ở ngoài khơi vùng Đông Bắc Nhật Bản đã gây ra sóng thần tàn phá nhiều khu vực ven biển Thái Bình Dương của nước này. Bên cạnh những mất mát về người, thảm họa kép còn gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, nhà cửa cũng như các giá trị văn hóa tại nhiều địa phương trong khu vực.