Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với sự nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong trên địa bàn huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.
Chiều 1/7, ông Lê Nguyên Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ đuối nước thương tâm ngày 29/6 tại khu vực suối Liên Khương.
Cụ thể, sau khoảng 3 ngày tìm kiếm các lực lượng công an, quân đội, Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã tìm thấy thi thể em B (16 tuổi, thường trú thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) vào khoảng 12h trưa nay (1/7).
Lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ đuối nước thương tâm.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ đuối nước thương tâm.
Theo ông Hoàng, em B là nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ ruột của em B là người có tâm lý không bình thường sinh sống tại xã Phi Tô (huyện Lâm Hà). Vì vậy, ngay sau khi vừa sinh ra em B đã được một gia đình ở thị trấn Liên Nghĩa nhận nuôi.
Trước khi xảy ra vụ việc em B không còn đi học. Ngày 29/6, em B đi chơi cùng nhóm học sinh tại trường THCS Hiệp Thạnh (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) thì xảy ra vụ việc đau lòng.
Khu vực suối Liên Khương, nơi xảy ra vụ việc đau lòng.
Khu vực suối Liên Khương, nơi xảy ra vụ việc đau lòng.
Trước đó, Dân Việt đã thông tin, khoảng 13h ngày 29/6, 5 em học sinh lớp 8A5 Trường THCS Hiệp Thạnh (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã đến suối Liên Khương tắm. Tuy nhiên, cả 5 em học sinh đã bị nước cuốn. 2 em học sinh may mắn thoát nạn, còn lại 3 em học sinh bị đuối nước.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường tiến hành tìm kiếm, trục vớt nạn nhân. Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 em học sinh.
Được biết, khu vực 3 em học sinh gặp nạn là nơi có xoáy nước sâu.
Văn Long (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.