"Tiếp sức" cho khu cách ly huyện Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mỗi ngày, khu vực cách ly y tế phòng-chống dịch Covid-19 của huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận nhiều lượt ủng hộ về vật chất cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và người dân đang thực hiện cách ly. 

Nhiều tổ chức, cá nhân đã nhiệt tình ủng hộ trong nhiều ngày qua. Ảnh: Phương Dung
Nhiều tổ chức, cá nhân đã nhiệt tình ủng hộ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và người dân trong khu vực cách ly của huyện Đak Đoa. Ảnh: Phương Dung

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Bình là một trong số các đơn vị ủng hộ tích cực trong những ngày qua với số lượng rau củ quả khá lớn. Bà Trương Nữ Kim Nguyệt-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã-cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã kêu gọi cán bộ, hội viên ủng hộ nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và người dân đang thực hiện cách ly tập trung tại Thao trường huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

“Tất cả cán bộ, hội viên đều nhiệt tình ủng hộ. Tuy nhiên, để tránh việc ngày ủng hộ quá nhiều, ngày quá ít nên chúng tôi chia theo từng tổ. Từ ngày 2-2 đến nay, Hội đã vận động và trao tận tay cán bộ tại khu cách ly tổng cộng 5 đợt với 100 kg gạo, 300 quả trứng gà và hơn 1.400 kg rau củ quả các loại”-bà Nguyệt cho hay.

Cũng theo bà Nguyệt , toàn bộ số rau củ quả đều do cán bộ, hội viên tự trồng tại nhà nên hoàn toàn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện tại, Hội vẫn đang tiếp tục kêu gọi hội viên ủng hộ thêm.

Hơn 2.000 kg rau, củ, quả đã được gửi đến Thao trường Huấn luyện của huyện Đak Đoa, nơi đang thực hiện cách ly y tế tập trung. Ảnh: Phương Dung
Hơn 2.000 kg rau củ quả đã được gửi đến khu cách ly y tế tập trung của huyện Đak Đoa. Ảnh: Phương Dung

Thống kê sơ bộ từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Đoa, từ ngày 2-2 đến 6-2, cán bộ tại khu cách ly tập trung đã tiếp nhận 332 hộp khẩu trang, 290 mũ chống giọt bắn, 267 chai nước rửa tay sát khuẩn và bánh xà phòng, 160 thùng mì tôm, 650 kg gạo, 11 thùng sữa, 1.650 quả trứng, hơn 2.000 kg rau củ quả các loại…

Thượng tá Trần Đại An-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Đoa-thông tin: Bên cạnh các tổ chức, doanh nghiệp thì một số cá nhân cũng tích cực ủng hộ nhu yếu phẩm cho khu vực cách ly. Đặc biệt, có một Mạnh Thường Quân đã gửi 23 triệu đồng tặng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ và tặng 52 công dân đang cách ly mỗi người 300 ngàn đồng thay cho lời động viên.

Ông Nguyễn Đình Nghiệp (tổ 6, thị trấn Đak Đoa) chia sẻ: Trước đó, gia đình ông có về quê Hải Dương để giải quyết công việc, khi quay trở vào thì hay tin ngoài quê có người dương tính với SARS-CoV-2. Gia đình ông đã chấp hành nghiêm việc khai báo y tế và tự nguyện thực hiện cách ly y tế tập trung để phòng-chống dịch bệnh.

“5 ngày qua, gia đình tôi luôn xác định rõ tư tưởng và chấp hành nghiêm các quy định, phối hợp tốt với cán bộ, nhân viên y tế trong việc lấy mẫu xét nghiệm. Chúng tôi cảm thấy may mắn vì cách ly tại trung tâm huấn luyện của quân đội; nơi ăn, ở, sinh hoạt đều thuận lợi; cán bộ, nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm”-ông Nghiệp bộc bạch.

Nói thêm về sự hỗ trợ nhu yếu phẩm từ các tổ chức, cá nhân trong những ngày qua, ông Nghiệp bày tỏ: “Chúng tôi vô cùng cảm kích. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ về chật chất và động viên tinh thần để bà con thực hiện tốt công tác phòng dịch”.

Ngoài rau, củ, quả, các tổ chức, cá nhân còn ủng hộ mì tôm, gạo, khẩu trang. Ảnh: Phương Dung
Ngoài rau củ quả, các tổ chức, cá nhân còn ủng hộ mì tôm, gạo, khẩu trang cho khu cách ly. Ảnh: Phương Dung


Theo Trung tá Trần Đại An, tiền, bánh kẹo, sữa thì ngay sau khi tiếp nhập, đơn vị đã gửi đến từng người đang thực hiện cách ly; còn các thực phẩm khác đều đưa vào bữa ăn hàng ngày của người dân và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ. 52 công dân ở khu cách ly tập trung hiện đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và tất cả đều có tư tưởng, sức khỏe ổn định, phối hợp tốt trong công tác phòng dịch.

“Những vật chất được ủng hộ giúp giảm chi phí mua rau, tăng lượng thịt, cá, trứng trong khẩu phần ăn hàng ngày, qua đó đảm bảo sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân cũng như các lực lượng đang làm nhiệm vụ”-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho hay.
 

PHƯƠNG DUNG
 

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững mạch an sinh, thông suốt chính sách sau hợp nhất

Giữ vững mạch an sinh, thông suốt chính sách sau hợp nhất

(GLO)- Sau khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-6-2025 trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị BHXH Bình Định và BHXH Gia Lai, BHXH khu vực XXIII đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thông suốt vận hành nghiệp vụ, đảm bảo không gián đoạn chính sách, giữ vững lưới an sinh xã hội tại tỉnh Gia Lai (mới).

Thủ lĩnh của làng

Thủ lĩnh của làng

(GLO)- Là người gốc Campuchia nhưng dưới họa diệt chủng của bọn Pol Pot, năm 1978, Rơ Mah Blơi đã cùng gia đình sang Việt Nam lánh nạn. Gần 50 năm qua, ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của mảnh đất này, cùng chung tay vun đắp mối quan hệ đoàn kết hai bên biên giới.

Phát huy vai trò quản lý kinh tế của phụ nữ

Phát huy vai trò quản lý kinh tế của phụ nữ

(GLO)- Sau 3 năm triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp hỗ trợ thành lập 14 HTX và 16 tổ hợp tác/tổ liên kết do phụ nữ quản lý.

Gia Lai: Tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1-7

Gia Lai: Tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1-7

(GLO)- Tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXIII (Gia Lai-Bình Định), hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 1-7, đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách BHXH, BHYT tập trung nhấn mạnh chủ đề: “Bảo hiểm y tế-Chia sẻ cộng đồng, bảo vệ sức khỏe toàn dân”.

Chị Nay H’Uôn (thứ 2 từ phải sang, buôn Ji, xã Krông Năng) cùng 4 người bạn vui mừng vì đã sẻ chia giọt máu hồng, trao thêm cơ hội được cứu sống cho các bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

Hạnh phúc khi được sẻ chia giọt máu hồng

(GLO)- Đông đảo tình nguyện viên huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia buổi hiến máu tình nguyện vào sáng 28-6. Với họ, hiến máu không chỉ giúp phục vụ tốt hơn công tác cứu chữa bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn vì cộng đồng.

Thắp lửa yêu thương từ căn bếp nhỏ

Thắp lửa yêu thương từ căn bếp nhỏ

(GLO)- Đều đặn 4 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, các thành viên của nhóm Bếp Thiện Nguyện Gia Lai (số 56A, đường Tôn Thất Tùng, TP. Pleiku) lại nhóm lửa nấu nướng và trao từng suất cơm, cháo nóng đến tận tay những mảnh đời kém may mắn.

null