Thông tin mới về vụ 4 cháu nhỏ không nơi nương tựa ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo cơ quan công an, sau khi được đưa đến bác sĩ thăm khám, mẹ của 4 cháu nhỏ không nơi nương tựa sau khi mẹ bị bắt để thi hành án lại tiếp tục mang thai.
4 cháu bé côi cút do bố mẹ vướng lao lý đã được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận chăm sóc

4 cháu bé côi cút do bố mẹ vướng lao lý đã được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận chăm sóc

Theo đó, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào trại tạm giam thu thập các tài liệu để làm giấy khai sinh cho các con của bà B. Đến thời điểm hiện tại, các cháu đều đã có giấy khai sinh.

Cụ thể, 4 cháu nhỏ nói trên gồm: N.T.P.T (5 tuổi), N.H.S (4 tuổi), N.T.H.N (2 tuổi, cùng nơi cư trú tại P.An Lạc, TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) và H.N.P.Q (1 tuổi, nơi sinh tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp cũng cho hay, theo thông tin từ giám thị trại tạm giam, do bà H.T.G.B nói bị trễ kinh nên cán bộ trại tạm giam đã đưa đến bác sĩ khám thì kết luận bà B. đã có thai 5 tuần. Mặc dù vậy, bà B. vẫn phải đi chấp hành án theo quy định.

Trước đó, ngày 16.7, ông Phạm Tiến Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột ký văn bản chỉ đạo Phòng LĐ-TB-XH khẩn trương có biện pháp hỗ trợ 4 cháu bé không nơi nương tựa, không có người thân chăm sóc.

Trước đó, ngày 12.7, bà Trịnh Thị Thơ, phóng viên Tạp chí Đời sống và Pháp luật, đã đưa 4 cháu bé đang ở nhà trọ trên đường Y Ơn, P.Tân Thành đến UBND P.Tân Thành nhờ giúp đỡ. UBND P.Tân Thành xác định các bé không có người thân chăm sóc nên tạm thời tiếp nhận, giao cho một người dân trên địa bàn chăm sóc.

Đến tối 18.7, các cháu nhỏ nói trên đã được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận chăm sóc.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.