Thắng cảnh hàng thông cổ thụ-chùa cổ Bửu Minh: Làm gì để hấp dẫn du khách?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tết này, thay vì đến nhà thăm hỏi nhau, người dân Gia Lai lại hướng về với cảnh sắc thiên nhiên. Sở dĩ có xu hướng ấy là bởi thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 và cũng là để tận hưởng không khí trong lành cùng với những bức ảnh đẹp để “sống ảo” trong những ngày đầu xuân mới.
Trong số các điểm đến ở Gia Lai, chuỗi thắng cảnh Biển Hồ-hàng thông cổ thụ-chùa cổ Bửu Minh là lựa chọn hàng đầu của nhiều người. Suốt những ngày Tết, hàng thông cổ thụ chạy giữa những đồi chè uốn lượn ở xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) luôn tấp nập người đến du xuân. Nói về lý do lựa chọn “con đường Hàn Quốc”, nhiều người cho rằng, nơi đây không khí thật mát mẻ, giao thông thuận lợi, đặc biệt là không gian check-in vô cùng lý tưởng đối với mọi lứa tuổi, thành phần. Cạnh hàng thông cổ thụ, chùa cổ Bửu Minh từ lâu đã trở thành điểm du lịch tâm linh với kiến trúc độc đáo và khuôn viên xanh mát giữa vùng quê yên tĩnh. Đặc biệt, mới đây, tại ngôi cổ tự này xuất hiện thêm nhà đặt kinh luân (bánh xe cầu nguyện) vừa đẹp mắt, vừa mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc.  
Du khách chụp hình kỷ niệm tại hàng thông cổ thụ. Ảnh: Duy Lê
Du khách chụp hình kỷ niệm tại hàng thông cổ thụ. Ảnh: Duy Lê
Có thể nói, thắng cảnh này đã thực sự làm hài lòng nhiều người. Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ du lịch thì nó cũng để lại không ít nuối tiếc cho người đến tham quan. Trước hết, dịch vụ ẩm thực và hàng lưu niệm hầu như không có gì ngoài mấy xe phục vụ cà phê, nước giải khát. Đáng chú ý, bàn ghế phục vụ giải khát lại choán cả đoạn đường đẹp nhất. Vì vậy, du khách không thể chụp được những bức ảnh mà mình yêu thích. Cũng vì hàng quán lố nhố nên gây ra tình trạng kẹt đường cục bộ dẫn đến bụi bặm, còi xe inh ỏi… ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của khách du xuân.
Để chuỗi thắng cảnh hàng thông cổ thụ-chùa cổ Bửu Minh hấp dẫn du khách, thiết nghĩ, chính quyền xã Nghĩa Hưng cũng như huyện Chư Păh cần có quy hoạch tổng thể về hạ tầng du lịch. Theo đó, chính quyền địa phương cần quy hoạch và kêu gọi đầu tư xây dựng hệ thống dịch vụ nhà hàng ẩm thực, bán hàng lưu niệm và đặc sản địa phương ở vị trí phù hợp với không gian thắng cảnh. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng cần đầu tư mở rộng đoạn đường từ quốc lộ 14 dẫn vào thắng cảnh để tránh kẹt xe cục bộ trong thời gian cao điểm. Ngoài ra, địa phương cũng cần liên kết với Công ty cổ phần Chè Biển Hồ tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm gắn với quá trình canh tác, chế biến và thưởng thức sản phẩm chè vốn rất nổi tiếng của vùng đất bazan này.
DUY LÊ

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null