Tang thương vùng lũ dữ nam Tây nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trận lũ kinh hoàng kéo dài trong những ngày vừa qua, đã khiến vùng đất nam Tây nguyên - Lâm Đồng hứng chịu thiệt hại nặng nề.
 
Cảnh chạy lũ ở Lâm Đồng. Ảnh: TRÙNG DƯƠNG
Khắp TP.Bảo Lộc và các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên đâu đâu cũng thấy người dân chịu cảnh trắng tay bị lũ dữ cuốn mất tài sản, đồ đạc, vật nuôi; rồi sạt lở đất làm sập nhà cửa…
“Tất cả trôi sạch không còn thứ gì”
Tại TP.Bảo Lộc, trong suốt những ngày lũ dữ đổ về nhấn chìm cả một vùng rộng lớn khiến hơn 800 ngôi nhà của người dân tại các xã, phường như Đại Lào, Lộc Châu, Lộc Tiến, B’Lao chìm trong biển nước. Nhìn cảnh mẹ ôm con, con cõng cha già chạy lũ ai ai cũng cảm thấy xót xa.
Lũ dữ ập về khiến người dân nhiều nơi ở Lâm Đồng chỉ kịp “bỏ của chạy lấy người”. Đến lúc lũ rút dần, họ quay trở lại, thì nhiều tài sản trong nhà đều bị thiệt hại.
 
Nhiều xã, phường TP.Bảo Lộc chìm trong nước lũ. Ảnh: TRÙNG DƯƠNG
Theo ông Phạm Bá Quang (thôn 3, xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc) từ sáng 8.8, lũ bắt đầu đổ về như thác. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, lũ nhấn chìm tất cả nhà cửa, tài sản của bà con.
“Lũ đã nhấn chìm nhà tôi dần tới nóc. Khi lũ đổ về, vợ chồng tôi chỉ kịp ôm con chạy lũ thoát thân. Suốt 2 ngày qua, toàn bộ tài sản của gia đình chìm trong nước hơn 2 m. Chiều hôm qua, nước lũ rút bớt, tôi quay trở lại, thì tất cả trôi sạch không còn thứ gì. Hai con bò cũng trôi luôn theo nước lũ. Khổ quá, không biết gia đình tôi lấy gì để sống đây. Mong sao vợ chồng khỏe mạnh, để làm lại mà lo cho các con”, ông Quang nghẹn lời.
 
Nhà dân bị lũ tống sập. Ảnh: TRÙNG DƯƠNG
“Còn mỗi cái nhà, lũ tống sập luôn”
Bi đát hơn là hoàn cảnh của gia đình ông Phạm Ngọc Thanh (trưởng thôn 2, xã Lộc Châu). Không chỉ cuốn trôi toàn bộ tài sản, mà lũ dữ còn tống sập cả căn nhà xây của gia đình ông.
Ông Thanh thở dài: “Còn gì nữa đâu, lũ cuốn hết cả rồi. Còn mỗi cái nhà, lũ tống sập luôn. Giờ nhà không có ở, lại phải lo chạy vạy kiếm cái ăn. Khốn khổ vô cùng”.
Không chỉ gia đình ông Quang, ông Thanh mà tại các xã Lộc Châu, Đại Lào, B’Lao, còn có hàng trăm hộ dân khác phải chịu cảnh tương tự.
 
Căn nhà mới vừa xây của ông Cao Bá Tám, xã Đại Lào bị sạt lở đất làm nứt nẻ hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: TRÙNG DƯƠNG
Đến hết ngày 10.8, nước ở địa bàn TP.Bảo Lộc còn ngập mênh mông, thiệt hại về kinh tế chưa thể thống kê được. Không chỉ chịu thiệt hại do lũ quét, mà người dân nơi đây còn đang gồng mình đối diện với cảnh sạt lở đất xảy ra khắp nơi.
Cho dù được lực lượng cứu hộ quên mình nỗ lực giúp đỡ, nhưng tất cả cũng không ngăn nổi nhà người dân bị đất đá làm đổ sập.
"Giờ trắng tay..."
Ông Cao Bá Tám (xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc), chua chát: “Làm suốt đời, gia đình tôi vừa xây được căn nhà hơn 500 triệu đồng. Mưa gió mấy ngày khiến đất đá sạt lở làm toàn bộ căn nhà đổ sập, xóa sổ hoàn toàn. Giờ trắng tay, chẳng còn gì. Mong rằng tới đây, nhận được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, các nhà hảo tâm gom góp làm cho cái nhà nho nhỏ để có chỗ chui ra, chui vào mà làm ăn. Còn không gia đình tôi bất lực, không biết lấy gì để sống và nuôi con cái học hành”.
Cùng cảnh ngộ với ông Tám, tại xã Đại Lào còn có 4 hộ dân khác bị đất đá sạt lở làm nhà cửa nứt nẻ, đổ sập, buộc phải sơ tán đến ở nhờ nhà hàng xóm. Tất cả họ đều chịu cảnh trắng tay “màn trời, chiếu đất”.
Trùng Dương (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null