Tặng 169 phần quà đến học sinh nghèo, khó khăn xã Ayun

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 19-8, tại xã Ayun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo Gia Lai phối hợp với Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện Chư Sê tổ chức chương trình “Chạm yêu thương- Tiếp bước đến trường”.
Đại diện ban tổ chức trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Như Nguyện

Đại diện ban tổ chức trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Như Nguyện

Chương trình đã trao tặng 169 phần quà, mỗi phần quà gồm 1 bộ sách giáo khoa mới, vở, bút, cặp, dép và một số đồ dùng học tập đến 169 em học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi (xã Ayun, huyện Chư Sê). Tổng giá trị quà tặng khoảng 50 triệu đồng do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo Gia Lai vận động qúy ân nhân đóng góp.

Chương trình với mục đích trợ giúp, tiếp sức các học sinh nghèo, khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện chuẩn bị bước vào năm học mới 2023-2024. Qua chương trình góp phần động viên, khuyến khích các em học sinh nỗ lực học tập, không bỏ học, nghỉ học và phấn đấu đạt thành tích tốt trong năm học tới.

Có thể bạn quan tâm

Những thủ khoa đặc biệt

Những thủ khoa đặc biệt

Nhiều câu chuyện khó tin nhưng có thật của các bạn trẻ xuất sắc như đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của trường đại học; học tập trong thời gian rất ngắn và thi đỗ thủ khoa hay được tặng thưởng Huân chương Lao động khi còn là cậu học sinh lớp 12.

Đội tuyển học sinh giỏi Trường THPT Chi Lăng năm học 2024-2025 (ảnh đơn vị cung cấp).

Trường THPT Chi Lăng tạo lập môi trường giáo dục toàn diện

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) ngày càng khẳng định thương hiệu, là địa chỉ tin cậy để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em. Trong mùa xuân mới này, nhà trường tiếp tục hành trình tạo lập môi trường giáo dục toàn diện với bao niềm tin và hy vọng.

Đón học sinh... trong đêm

Đón học sinh... trong đêm

(GLO)- Khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ say thì những cô giáo ở các trường mầm non thuộc Binh đoàn 15 đứng chân trên địa bàn huyện biên giới Chư Prông đã mở cửa đón học sinh từ tay cha mẹ các em. Việc làm này của các cô nhằm giúp phụ huynh là công nhân cạo mủ ra lô cao su đúng giờ.