Suối khoáng nóng Hội Vân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để đi tới suối khoáng nóng Hội Vân (xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát), từ TP Quy Nhơn đi theo QL 1A theo hướng ra Bắc tầm 35 km là đến ngã ba Cát Tân - thị trấn Ngô Mây rẽ trái vào trung tâm thị trấn, di chuyển theo đường Lê Hoàn đi thêm khoảng 3 km nữa là đến suối.

Suối khoáng nóng Hội Vân.

Suối khoáng nóng Hội Vân.

Đến đây, bạn có thể tản bộ bên suối để ngắm nhìn những mạch nước nóng lộ thiên bốc hơi nghi ngút từ các bờ đá, dưới lòng suối chen lẫn giữa những hàng cỏ xanh rì còn đẫm hơi sương đẹp đến ngỡ ngàng. Đặc biệt, bạn còn được thưởng thức món trứng gà ta, trứng cút tự mình luộc tại các vũng nước nóng dưới suối có nhiệt độ trên 800 C, cùng món gà thả vườn “hấp cát” giá bình dân mà có lẽ chỉ nơi này mới có.

Gần đó là khu dịch vụ tắm, xông hơi bằng thuốc bắc của Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng (Cơ sở 2) mở ra để phục vụ nhu cầu của du khách. Tại đây, bạn được tắm nước ấm lấy từ mạch suối khoáng nóng Hội Vân, giúp điều trị một số bệnh xương khớp, ngoài da, mất ngủ... Nếu, muốn bạn còn được xông hơi bằng thuốc bắc với giá 30.000 đồng/người/lượt. Đến Hội Vân là một chuyến thư giãn nhẹ nhàng mà đầy đủ, tuyệt vời!        

NGỌC NHUẬN - QUANG BẢO

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null