“Suối hoa” Hội Phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ một vùng trũng đầm lầy, bờ kè suối Hội Phú (TP. Pleiku) đã trở thành “suối hoa” tuyệt đẹp giữa lòng Phố núi, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Tản bộ dọc hai bên suối Hội Phú, ông Nguyễn Văn Trí (tổ 2, phường Hội Thương, TP. Pleiku) phấn khởi cho biết: “Từ khi Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú hoàn thành, nhà ở, cơ sở kinh doanh ăn uống, nghỉ dưỡng, dịch vụ mọc lên, người dân đổ về đây tập thể dục ngày càng nhộn nhịp.

Đặc biệt, dọc bờ suối được trồng một số loại hoa khiến không gian thêm rực rỡ, tươi mới. Hàng ngày, chúng tôi cùng nhau đi bộ thể dục, ngắm cảnh, cảm giác rất thích thú”.

Cũng chung niềm vui khi thấy bộ mặt hai bên dòng suối nhân tạo của thành phố có những đổi thay tích cực, ông Nguyễn Văn Quý (tổ 1, phường Hội Thương) động viên con cháu trong gia đình cùng chung tay chăm sóc những luống hoa, nhổ sạch cỏ dại và không để rác thải ùn ứ quanh khu vực trước nhà.

“Nhà tôi đối diện với khu vực bờ kè suối Hội Phú. Nếu như trước đây là đồng ruộng thì nay là một dòng suối hoa thơ mộng. Mỗi người dân ở đây luôn đồng lòng ý thức cùng nhau chăm sóc khu vực bờ kè trước cửa nhà mình để không gian này ngày càng đẹp và trong lành”-ông Quý chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Qúy (bên trái, phường Hội Thương, TP. Pleiku) phấn khởi khi thấy bộ mặt bờ kè suối Hội Phú thay đổi tích cực. Ảnh: Mai Ka

Ông Nguyễn Văn Qúy (bên trái, phường Hội Thương, TP. Pleiku) phấn khởi khi thấy bộ mặt bờ kè suối Hội Phú thay đổi tích cực. Ảnh: Mai Ka

Bờ kè suối Hội Phú nằm ở trung tâm TP. Pleiku, từ chùa Minh Thành đến khu đô thị Hoa Lư-Phù Đổng (đường Nguyễn Lương Bằng) dài gần 1,8 km, đi qua địa bàn 4 phường: Hội Phú, Hội Thương, Phù Đổng và Hoa Lư. Công trình được triển khai xây dựng từ năm 2015 đến 2021.

Tại những khoảnh đất trống giữa bờ kè và con đường quanh suối có chiều rộng 7-10 m, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku đã trồng một số loại hoa như: sao nhái, mười giờ… Sau đó, đơn vị bàn giao cho UBND các phường Hội Thương, Hội Phú, Phù Đổng trực tiếp chăm sóc.

Ông Nguyễn Ngọc Quang-Phó Chủ tịch UBND phường Hội Thương-cho biết: “Phường xác định khu vực dân cư dọc suối Hội Phú là không gian đô thị mới. Chúng tôi đã tập trung các lực lượng để chỉnh trang, trồng hoa giúp bộ mặt phường nói riêng và thành phố nói chung ngày càng xanh-sạch-đẹp.

Thời gian qua, UBND phường phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố triển khai công tác chăm sóc, vận động các đoàn thể, tổ dân phố, các lực lượng bón phân, làm cỏ, tưới nước… Hiện nay, các loài hoa ở khu vực này đang đua nhau khoe sắc, tạo thêm điểm đến cho người dân và du khách”.

Các loại hoa đua nhau khoe sắc, trở thành điểm đến thú vị cho nhiều người. Ảnh: M.K

Các loại hoa đua nhau khoe sắc, trở thành điểm đến thú vị cho nhiều người. Ảnh: M.K

Chị Thái Mỹ Hòa-du khách đến từ Kon Tum-cho hay: “Mỗi năm, chúng tôi thường đến Pleiku du lịch một vài lần. Ngoài những địa điểm quen thuộc thì nay có thêm dòng “suối hoa” rực rỡ ở khu vực này. Trong không gian thơ mộng, chúng tôi thỏa sức ngắm cảnh, tản bộ và chụp ảnh lưu niệm. Tôi thấy TP. Pleiku ngày càng đẹp hơn, có nhiều điểm đến hấp dẫn du khách hơn”.

Bên cạnh đó, xung quanh khu vực suối Hội Phú còn có 300 cây hoa anh đào đang phát triển tốt. Thời gian tới, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến thú vị cho du khách, nhất là các bạn trẻ gần xa đến check-in, thưởng ngoạn.

"Suối hoa" Hội Phú. Ảnh: Mai Ka

"Suối hoa" Hội Phú. Ảnh: Mai Ka

Theo ông Nguyễn Văn Hòa-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku: Hiện nay, suối Hội Phú dần trở thành dòng sông nhân tạo uốn lượn giữa lòng Phố núi, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường-xanh-sạch-đẹp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn; xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh, “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

Ngoài những điểm tham quan nổi tiếng mà du khách không thể bỏ qua khi đến với phố núi Pleiku, khu vực suối Hội Phú cũng trở thành điểm đến hấp dẫn đã và đang thu hút khá đông du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Có thể bạn quan tâm

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc được Lonely Planet vinh danh

Ngày 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị thông tin, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet vừa thông tin đến độc giả về Top 15 điểm đến và trải nghiệm hấp dẫn nhất Việt Nam, trong đó Quảng Trị có 2 điểm đến là Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc.

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

(GLO)- Những chiếc bánh cổ truyền tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt hôm nay. Chúng không chỉ là món ăn mà còn góp phần làm giàu thêm, phong phú cho đời sống văn hóa. Nghề làm bánh cũng được trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ đem lại thu nhập mà còn củng cố vị thế phụ nữ.

Thực khách thưởng thức mâm cơm Jrai tại nhà hàng Dăm San (phường Diên Hồng). Ảnh: Minh Châu

Ðưa "bếp rẫy" về phố thị

(GLO)- Tại một số nhà hàng của phố núi Pleiku, những “mẹt cơm đồng bào” không chỉ mang hương vị buôn làng mà còn mở ra xu hướng thưởng thức mới, đậm đà bản sắc. Đó cũng chính là hành trình đưa "bếp rẫy" về phố thị. 

Mùa hoa tím giữa biển mây

Mùa hoa tím giữa biển mây

Nếu muốn tìm nơi vừa có hoa, vừa có mây, vừa lãng mạn, vừa thử thách để nhớ mãi, một chuyến chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù (xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai) sẽ làm hài lòng những tâm hồn ưa xê dịch.

Theo dấu những mùa hoa

Theo dấu những mùa hoa

(GLO)- Không chỉ khám phá cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ vào thời điểm hoa nở rộ tại các điểm đến khác nhau, du lịch theo mùa hoa còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, những khoảnh khắc đẹp cùng series ảnh ấn tượng.

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Nằm cách không xa trung tâm thành phố, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân Đà Nẵng cũng như du khách gần xa.

Thung lũng Ia Nung mùa nước nổi như tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Cao nguyên mùa... nước nổi

(GLO)- Từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm, cao nguyên Gia Lai mang một vẻ đẹp riêng có, trải dài trên những thung lũng được hình thành từ các miệng núi lửa đã tắt. Khi nước từ triền đồi đổ xuống, cao nguyên như một tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời và đánh thức nhịp sống của cư dân phố núi.

null