Sách ảnh Gửi tình theo sóng - Sau lưng các anh là đất mẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hội tụ 72 tác phẩm, triển lãm ảnh Gửi tình theo sóng - lần 2 gồm những khoảnh khắc đắt giá, những phần ngàn giây được giữ lại mãi mãi bằng một tấm chân tình của Đỗ Việt Dũng, phóng viên ảnh Báo Sài Gòn Giải Phóng. Nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng Đồng Đức Thành nhận xét: “Những ai chưa từng đến, kể cả với tôi - đã một lần nếm vị mặn mà trên quần đảo Trường Sa, đều cảm nhận được những cảm xúc tinh khôi và mạnh mẽ”.
 

Đúng như tên gọi Gửi tình theo sóng, xuyên suốt triển lãm là một khối tình, trải nhiều cung bậc cảm xúc, hòa trộn giữa tình yêu quê hương đất nước, tình đồng bào đồng chí, tình cảm vợ chồng sắt son... Về hình ảnh, theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Đồng Đức Thành, bố cục ảnh tuyệt đẹp, như không bố cục, không sắp xếp gì, bởi thực tế nhịp sống đời thường là chất liệu tuyệt hảo xây dựng những hình ảnh Trường Sa thật gần gũi, thân thương.

Trở lại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), thăm lại một số đảo năm 2013 tác giả đã đến, hành trình năm 2014 còn được nối dài ở những điểm đảo mới. Đỗ Việt Dũng tiếp tục có cơ hội được lưu giữ những khoảnh khắc tiêu biểu, sinh động nhất về người lính, người dân, ngư dân đang công tác, sinh sống và làm chủ vùng đất thiêng liêng của dân tộc.

Có thể nói, tác giả đã thành công trong việc khắc họa sự sống của từng cây con đều được trân quý, chăm bẵm vun xới và tiếp tục sinh sôi, nảy nở. Người lính xa bến bờ, có nước da sạm đen vì nắng gió, đôi tay chai sần vì nắm chắc tay súng song vẫn luôn giữ được thái độ sống hài hòa với vạn vật, bình thản và tích cực xây dựng, làm đẹp cuộc đời.

Đỗ Việt Dũng đã mở bung triển lãm bằng chuỗi hình ảnh về biển cả, về Trường Sa tràn đầy sức sống. Thời điểm thường được tác giả ưu ái để ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của Trường Sa là bình minh, thời điểm thiên nhiên và lòng người đều tràn đầy sức sống, đẹp tinh khôi và rộn ràng vun đắp cho Trường Sa luôn thanh bình, vững chãi nơi đầu sóng ngọn gió.

 

Tác giả tặng sách cho lính trẻ đảo Phan Vinh.
Tác giả tặng sách cho lính trẻ đảo Phan Vinh.

Cùng chiêm ngưỡng biển đảo quê hương, người xem còn tự hào với lớp tàu ngầm - thế hệ khí tài mới, tự hào vào uy lực Việt Nam. Những hình ảnh bổ sung về thế hệ khí tài mới trong triển lãm Gửi tình theo sóng - lần 2 cũng là sự trở lại khác biệt so với triển lãm lần đầu vào tháng 9-2013. Sự thăm hỏi ân cần của các đoàn đại biểu TP. HCM đã thể hiện tình cảm khăng khít, nồng ấm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố với quân và dân huyện đảo Trường Sa. Thăm triển lãm, người xem có thể nhận ra sự gắn kết ấy và như được lan truyền, như được hòa mình trong không khí trao nhận tình thâm của đất liền với hải đảo, của biển với bờ, của một phần máu thịt này với một phần máu thịt khác.

Trong khuôn khổ triển lãm, những hoạt động của tuổi trẻ TP. HCM hướng về biển đảo cũng được chia sẻ tới công chúng. Bắt đầu bằng cảnh bình minh ở biển đảo, khép lại bằng hình ảnh thế hệ trẻ luôn đau đáu về đất nước nơi đầu sóng, Gửi tình theo sóng có lẽ luôn rì rào một khối tình bất tận, luôn được được mở ra và tiếp nối bằng muôn triệu trái tim hướng ra biển để làm giàu từ biển, bảo vệ biển đảo. Qua triển lãm, bạn có thể cảm nhận trọn vẹn Trường Sa - xa mà rất gần, bởi sau lưng các anh là đất mẹ, là tình yêu biển đảo luôn dạt dào trong lòng mỗi người Việt Nam.

 

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null