Rủ nhau check-in cây cầu tình yêu mới nổi, đẹp như mơ ở SàiGòn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cuối tuần là thời điểm tuyệt vời để rủ bạn bè và người thân đến tham quan, chụp ảnh 'sống ảo' ở cây cầu tình yêu tuyệt đẹp ven sông Sài Gòn.
 
Tọa lạc tại một phim trường ở TP. Hồ Chí Minh, cây cầu tình yêu với thiết kế đặc biệt đang tạo ra sức hút cực kỳ lớn với du khách. Cách gọi "cầu tình yêu" ở đây có lẽ xuất phát từ thiết kế đặc biệt của cây cầu. Nếu như cầu tình yêu ở Đà Nẵng thu hút bởi những cột đèn gắn hình trái tim đỏ thắm thì cầu tình yêu ở đây có thiết kế từng đoạn cầu uốn theo hình trái tim nối liền với nhau.
 
 
Cây cầu chính là điểm nhấn của phim trường, tạo ra một không gian độc đáo và thú vị để du khách đến tham quan, chụp ảnh. Cầu được đặt ở vị trí ven sông Sài Gòn nên càng thoáng mát và lãng mạn.
 
 
Khi đến đây, các bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng cả thế giới cảnh đẹp với nhiều góc chụp riêng mang những phong cách vô cùng độc đáo và riêng biệt.
 
Nhiều cặp đôi chọn cầu tình yêu làm nơi lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào của mình trong cuộc đời qua những bức ảnh cưới. Những du khách khác cũng tranh thủ "sống ảo" ở không gian có một không hai này ở Sài Gòn.
 
 
Vào buổi tối, cây cầu gỗ lung linh trong màn đêm nhờ được trang hoàng bằng hệ thống đèn đa màu sắc từ vàng, hồng cho đến tím khiến không gian trở nên mơ màng và đẹp hơn. Nhìn từ xa, cây cầu lại giống như một lâu đài nguy nga, tráng lệ mang đậm phong cách cổ điển Châu Âu.
 
Nơi này hứa hẹn là một điểm đến thú vị và đáng giá cho một ngày cuối tuần thật vui với người thân, bạn bè.
Theo Moon (Em Đẹp)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

null