Ronaldo mờ nhạt, Bồ Đào Nha dừng bước trước Uruguay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đã không có sự tỏa sáng nào đến từ siêu sao Ronaldo, trong khi ở chiều ngược lại, người đồng nhiệm Cavani lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình để đưa Uruguay tiến vào vòng tứ kết.  


Bồ Đào Nha và Uruguay có lẽ là hai đội bóng có lối chơi tương đồng nhất ở World Cup 2018. Trong khi thầy trò HLV Fernando Santos vẫn giữ công thức chiến thắng như Euro 2016 thì La Celeste cũng đang chứng tỏ sức mạnh đáng sợ từ lối đá thực dụng này. Uruguay chính là đội bóng duy nhất giữ sạch lưới và toàn thắng sau 3 trận ở vòng đấu bảng. Và người ta đã dự đoán một thế trận chặt chẽ giữa hai đại diện luôn lấy phòng ngự làm chủ đạo này.

 

Cavani đã chói sáng để giúp đội nhà hạ gục Bồ Đào Nha.

Tuy vậy, cả hai đã nhập cuộc đầy hứng khởi với pha hãm thành liên tiếp được tạo về phía khung thành hai bên. Ronaldo như thường lệ vẫn có những pha “múa may” để chứng tỏ sự tự tin của một siêu sao. Tiền đạo của CLB Real Madrid cũng đã thử sức thủ thành Muslera bằng cú sút xa. Nhưng khi tiền đạo số 7 vẫn chưa thể hiện được giá trị thì mành lưới của Bồ Đào Nha đã rung lên. Ngay ở phút thứ 7, từ pha phối hợp ăn ý với Suarez, Cavani đón đường chuyền như đặt rồi tung cú đánh đầu tung nóc lưới của Patricio mở tỷ số 1-0.

Lợi thế dẫn bàn giúp La Celeste chủ động trở lại với lối đá phòng ngự phản công sở trường. Họ nhường lại khu trung tuyến cho đối thủ để bố trí một đội hình lùi sâu tạo ra bức tường phòng ngự kiên cố. Với lối đá pressing, từng m2 cỏ trên phần sân của Uruguay trở nên khá chật chội. Mũi nhọn Ronaldo đã bị phong tỏa chặt với các trung vệ thuộc biên chế CLB Atletico Madrid-những người đã không lạ gì siêu sao người Bồ Đào Nha. Bế tắc trong tấn công, khung thành của Patricio lại phải đối mặt với những tình huống uy hiếp của đối phương. Phút 22, chính thủ thành này có pha nhoài người cản phá xuất sắc cứu cho đội nhà một bàn thua từ cú sút phạt hàng rào của Suarez.

 

Bồ Đào Nha hoàn toàn bất lực trước Uruguay.

Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra khá bế tắc trước tấm boong ke phòng ngự kiên cố của đội bóng đến từ Nam Mỹ. Những pha lên bóng của Seleccao Châu Âu đều rơi vào ngõ cụt trước sự vây ráp quyết liệt của đối phương. Tuy vậy, đoàn quân của HLV Fernando Santos bất ngờ có bàn thắng cũng từ một tình huống không chiến. Phút 55, từ một pha phạt góc, Pepe bật cao đánh đầu trong thế không bị ai kèm gỡ hòa tỷ số 1-1.

Nhưng niềm vui chẳng tồn tại lâu với đội bóng đến từ bán đảo Iberia. Chỉ 7 phút sau bàn thua, Uruguay đã một lần nữa vươn lên dẫn trước với pha cứa lòng hiểm hóc của Cavani từ một pha tấn công chớp nhoáng. Bàn thắng mẫu mực đó đã tiếp tục đẩy Bồ Đào Nha vào hành trình đi tìm bàn thắng săn bằng cách biệt. HLV Fernenado Santos đã buộc phải có những sự thay đổi nơi hàng công khi tung Quaresma cùng Silva vào sân.


 

.

Tuy vậy, sức ép mà Bồ Đào Nha tạo ra là không đủ để xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Dù Cavani bị chấn thương rời sân buộc Uruguay phải dồn toàn lực cho mặt trận phòng thủ thì đại diện của Châu Âu cũng không thể tiếp cận khung thành của Muslera thêm một lần nào nữa.

Thất thủ với tỷ số 1-2, nhà đương kim vô địch Euro đã chính thức dừng bước ở đấu trường World Cup. Còn với thấy trò HLV Oscar Tabarez, họ đã hoàn toàn xứng đáng để bước vào vòng tứ kết để đối đầu với đội tuyển Pháp.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Các tay vợt trẻ tranh tài tại Giải Bóng bàn thanh thiếu niên nhi đồng tranh Cúp PJICO năm 2026

Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO: Thêm sân chơi, thêm cơ hội

(GLO)- Từ những tay vợt mới làm quen với bóng bàn đến các vận động viên hướng tới những sân chơi lớn hơn, Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO lần thứ II năm 2026 đã tạo môi trường thi đấu, cọ xát, rèn bản lĩnh và nuôi dưỡng niềm đam mê cho các tay vợt trẻ.

Đội tuyển Việt Nam kéo dài kỷ lục bất bại

Đội tuyển Việt Nam kéo dài kỷ lục bất bại

Các cầu thủ Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Malaysia trong trận lượt đi ASEAN Cup 2026 ngay trên sân khách. Trận thắng không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik như đặt 1 chân vào chung kết mà còn kéo dài kỷ lục ấn tượng dưới triều đại nhà cầm quân người Hàn Quốc này.

Tài năng trẻ Trần Lê Minh Hy, “Hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai

“Hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai

(GLO)- Ở tuổi lên 9, Trần Lê Minh Hy (SN 2017, thôn Tân Hiệp, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đang từng bước chinh phục các giải đấu cầu lông trẻ. Em được ví như một “hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai bởi tài năng và niềm đam mê, khát khao chinh phục của mình.

Giải Tennis Pickleball Cúp Mỏ đá Làng Bi huy động hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ cộng đồng và thực hiện hoạt động thiện nguyện

Giải Tennis - Pickleball Cúp Mỏ đá Làng Bi huy động hơn 4 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện

(GLO)- Qua 4 mùa tổ chức, Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp Mỏ đá Làng Bi không chỉ tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn huy động nhiều nguồn lực giúp đỡ gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

null