'Quỷ ăn tạng 2' gây sốt phòng vé, 'nam thần' Nadech Kugimiya sang Việt Nam ăn mừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phần 2 của 'Tee Yod: Quỷ ăn tạng' vừa trở thành phim Thái Lan cán mốc 1 triệu USD nhanh nhất tại phòng vé Việt Nam. Với thành tích này, nam chính Nadech Kugimiya cùng đoàn phim xác nhận đến TP.HCM giao lưu vào ngày 19.10 tới.

Nadech Kugimiya gây chú ý với vai nam chính trong Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 2
Nadech Kugimiya gây chú ý với vai nam chính trong Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 2

Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 2 (tên gốc: Tee Yod 2) là phim kinh dị ăn khách phòng vé Việt trong những ngày qua. Theo thông tin từ nhà phát hành, kể từ khi mở suất chiếu sớm vào ngày 10.10, tác phẩm từ xứ chùa vàng đã nhanh chóng thu về 1 triệu USD (gần 25 tỉ đồng) với hơn 333.000 vé được bán ra. Với thành tích này, Tee Yod 2 xác lập kỷ lục phim Thái Lan có tốc độ cán mốc 1 triệu USD nhanh nhất tại Việt Nam.

Tính đến nay, Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 2liên tiếp giữ vững vị trí top 1 phòng vé cùng suất chiếu áp đảo. Với nhu cầu lớn của khán giả, nhà phát hành phim và các rạp trên toàn quốc quyết định mở thêm suất chiếu sớm từ ngày 14 đến 17.10 trước khi tác phẩm khởi chiếu chính thức vào ngày 18.10. Cùng với đó, dàn diễn viên phim gồm Nadech Kugimiya (vai Yak), Denise Jelilcha Kapaun (vai Yad), Nutthacha Jessica Padovan (vai Yee) và một số thành viên trong đoàn phim vừa xác nhận đến TP.HCM giao lưu với khán giả vào ngày 19.10.

Trước khi sang Việt Nam, tài tử Nadech Kugimiya đã quay một đoạn video ngắn gửi lời chào đến khán giả. Nam diễn viên điển trai tập tành nói tiếng Việt, gửi lời cảm ơn đến khán giả Việt đã yêu thương, ủng hộ tác phẩm và mong sớm gặp lại người hâm mộ tại TP.HCM. Trong Tee Yod 2, tài tử 33 tuổi vào vai Yak - một người anh trai mạnh mẽ, đầy trách nhiệm và sẵn sàng hy sinh vì gia đình. Vai diễn của anh đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả, không chỉ vì ngoại hình "cực phẩm" mà còn vì tài năng diễn xuất và cảm xúc mà anh mang lại cho nhân vật.

Nadech Kugimiya sinh năm 1991, gia nhập làng giải trí vào năm 2009 và nhanh chóng trở thành một trong những nam thần thế hệ mới của màn ảnh xứ chùa vàng. Ngôi sao này ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm ăn khách: Trang trại tình yêu, Trò chơi tình yêu, Duyên trời định, Lừa đểu gặp lừa đảo, Hoàng hôn ở Chaophraya… Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đang nở rộ, tài tử 33 tuổi được yêu mến qua mối tình đẹp như mơ với nữ diễn viên Yaya Urassaya suốt 13 năm qua.

Nadech Kugimiya (giữa) cùng Denise Jelilcha Kapaun (trái) và Nutthacha Jessica Padovan sắp đến Việt Nam
Nadech Kugimiya (giữa) cùng Denise Jelilcha Kapaun (trái) và Nutthacha Jessica Padovan sắp đến Việt Nam

Bên cạnh màn xuất hiện của Nadech Kugimiya, chuyến đi đến Việt Nam của đoàn phim Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2 còn có Denise Jelilcha Kapaun. Trong tác phẩm kinh dị đang được săn đón, nữ diễn viên sinh năm 2007 vào vai Yad, người chị gái lớn trong gia đình, luôn yêu thương và bảo bọc các em. Sao nữ 17 tuổi gây ấn tượng với nét đẹp thanh tú cùng diễn xuất nhập tâm, tự nhiên và lôi cuốn. Màn thể hiện ấn tượng trong tác phẩm cũng giúp tài năng trẻ này chinh phục giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất trong khuôn khổ Ganesha lần thứ 12.

Sao nhí Nutthacha Jessica Padovan đảm nhận vai em út Yee, cũng sẽ theo chân anh cả Yak và chị gái Yad đến Việt Nam trong chuyến quảng bá phim sắp tới. Tuy là diễn viên nhỏ tuổi nhất phim nhưng cô bé đã thực sự tỏa sáng, thậm chí "chiếm spotlight" với nhiều phân cảnh rùng rợn và đắt giá. Nutthacha sinh năm 2014, là diễn viên nhí người Anh gốc Thái đang được săn đón nồng nhiệt tại xứ chùa vàng, sở hữu 1 triệu người theo dõi trên Instagram.

Tee Yod 2 lập thành tích ấn tượng tại phòng vé Việt
Tee Yod 2 lập thành tích ấn tượng tại phòng vé Việt

Tiếp nối câu chuyện ở phần đầu, Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 2 kể về cuộc sống gia đình Yak sau ba năm Yam mất vì bị quỷ chiếm xác và ăn mòn nội tạng. Bất chấp gia đình khuyên can, Yak vẫn ngày đêm truy tìm manh mối về linh hồn áo đen bí ẩn để trả thù cho em gái mình. Anh phát hiện ra quỷ ăn tạng được một pháp sư quyền năng Puang nuôi dưỡng và điều khiển, hắn đang sống ẩn dật trong "khu rừng chết" Khamod. Trong khi Yak dấn thân vào cuộc trả thù đẫm máu trong khu rừng sâu thì gia đình đang chuẩn bị làm đám cưới cho Yad. Tất cả đều không hề hay biết quỷ ăn tạng đã trở lại và đẩy gia đình vào nỗi ám ảnh kinh hoàng một lần nữa…

Theo Thanh Chi (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động của phố núi Gia Lai, bên cạnh các dòng nhạc hiện đại như pop, rock, rap..., những giai điệu nhạc cách mạng vẫn ngân vang từ những người trẻ. Đối với họ, hát nhạc đỏ là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Vào đúng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV đặc biệt gồm “Quê hương Việt Nam tôi” và “Tôi yêu Việt Nam”. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa nữ ca sĩ gửi tặng khán giả, đồng thời bày tỏ tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc thông qua âm nhạc.

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

(GLO)- Lê Hạ Anh (SN 1995, quê Gia Lai) là nữ chính duy nhất trong “Mưa đỏ”-bộ phim chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có dịp trò chuyện cùng cô để nghe chia sẻ về vai diễn này cũng như những dự định sắp tới.

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu

(GLO)- MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của ca sĩ Tùng Dương đã tạo nên cơn sốt mới trong làng nhạc Việt khi đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu. Việc làm mới ca khúc vốn đã đạt tỷ view trước đó là một nỗ lực lớn của nam ca sĩ, khẳng định đẳng cấp của giọng ca divo này.

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

(GLO)- Ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu hút đông đảo khán giả, khơi gợi nhiều cảm xúc đẹp về giá trị của hòa bình, độc lập.

null