Quảng Nam: Thêm một người để lại phim X-quang, xe máy rồi nhảy cầu Cửa Đại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan chức năng vừa tìm thấy thi thể người đàn ông nhảy cầu Cửa Đại, sau khi để lại phim X-quang và xe máy trên cầu.

Sáng 2.7, Đồn biên phòng Cửa Đại (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam) cho biết các lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể ông T.H (41 tuổi, ở TP.Hội An, Quảng Nam) nhảy cầu Cửa Đại vào trưa 30.6.

Theo Đồn biên phòng Cửa Đại thi thể ông H. được tìm thấy vào khoảng 23 giờ khuya 1.7, cách vị trí nơi nạn nhân nhảy cầu khoảng 1 km. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.


 

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm tung tích anh H. Ảnh: C.X
Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm tung tích anh H. Ảnh: C.X


Trước đó, trưa 30.6, ông T.H điều khiển xe máy đến giữa cầu Cửa Đại (đoạn giáp ranh giữa TP.Hội An và H.Duy Xuyên) rồi bất ngờ để xe máy trên cầu trèo qua lan can gieo mình xuống sông Thu Bồn.

Phát hiện sự việc, người dân đi đường chạy đến can ngăn nhưng không kịp. Trước khi nhảy cầu Cửa Đại, ông H. đã để lại xe máy, đôi dép và phim X-quang.

Gần nhất, lúc 12 giờ 30 phút ngày 28.6, người dân đi đường phát hiện 1 người đàn ông chạy xe máy BS 43K8 - 4713 đến giữa cầu Cửa Đại, để lại xe, leo lên lan can cầu. Phát hiện sự việc, nhiều người chạy đến can ngăn nhưng không kịp. Người đàn ông đã nhảy xuống sông Thu Bồn.

Tại hiện trường trên cầu Cửa Đại, người này để lại CMND mang tên P.T.D (49 tuổi, ở TX.Điện Bàn, Quảng Nam) và đôi dép, phim X-quang...Thi thể ông D. được tìm thấy 2 ngày sau đó, cách vị trí người này nhảy cầu Cửa Đại khoảng 2,5 km.

Tính riêng trong tháng 6.2022, đã có 6 vụ nhảy cầu Cửa Đại, trong đó có 4 người chết, 2 trường hợp được ngư dân đánh cá dưới sông Thu Bồn cứu sống kịp thời.

Theo Mạnh Cường (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

null