Ngày 27.3, quân chính phủ Syria đã giành lại thành phố cổ Palmyra từ tay nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và tuyên bố sẽ thừa thắng tấn công các sào huyệt khác của IS.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad ca ngợi chiến công lấy lại thành phố được UNESCO công nhận di sản thế giới là dấu mốc "quan trọng". Nga, đồng minh của Syria, đã gửi lời chúc mừng Damascus.
Phóng viên của hãng tin AFP tại Palmyra cho biết, nhiều công trình văn hóa tại Palmyra, trong đó có ngôi đền Bel biểu tượng, đã bị IS phá hủy nhưng phần lớn thành phố cổ vẫn còn nguyên vẹn.
Các khu dân cư gần thành phố từng có khoảng 70.000 người sinh sống thời trước chiến tranh bị bỏ hoang và tình trạng đổ nát có mặt khắp mọi nơi.
IS chiếm Palmyra hồi tháng 5.2015 và phá hủy nhiều công trình di sản quý giá khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ.
Được Nga yểm trợ không kích, quân chính phủ Syria đã mở cuộc tấn công lớn nhằm lấy lại Palmyra trong tháng này.
Ngày 27.3, quân đội Syria tuyên bố, chiến thắng tại Palmyra đồng nghĩa với việc thành phố cổ sẽ trở thành căn cứ để mở rộng chiến dịch chống IS, tiến tới 2 thành trì khác của chúng là Raqa và Deir Ezzor xa hơn về phía Đông.
Theo tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, ít nhất 400 tay súng IS đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với quân chính phủ tại Palmyra. Con số này ở phía chính phủ là 188 người.
Tố Uyên (Theo AFP)