Huyện Ia Grai đạt giải A liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Chiều 5-7, lễ bế mạc và trao giải liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ II-năm 2024 diễn ra tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh.
Ông Nguyễn Ngọc Long-Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San, Trưởng Ban tổ chức liên hoan trao giải A toàn đoàn cho huyện Ia Grai. Ảnh: Minh Châu

Ông Nguyễn Ngọc Long-Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San, Trưởng Ban tổ chức liên hoan trao giải A toàn đoàn cho huyện Ia Grai. Ảnh: Minh Châu

Bế mạc liên hoan sau 2 ngày diễn ra, ban tổ chức đã tôn vinh và trao tổng cộng 42 giải cho các tiết mục xuất sắc. Trong đó, giải cá nhân có 15 giải thể loại hát ru, hát dân ca; 20 giải trình diễn nhạc cụ các dân tộc.

Về giải toàn đoàn, huyện Ia Grai xuất sắc giành giải A, Chư Păh đạt giải B; TP. Pleiku và thị xã Ayun Pa cùng đạt giải C. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao 3 giải khuyến khích cho các đoàn: Mang Yang, Đak Pơ, Kbang.

Hát giao duyên "Cùng nhau đi hái cà đắng, lá mì” (đoàn TP. Pleiku) giành giải B thể loại hát dân ca-tiết mục công diễn tại bế mạc liên hoan. Ảnh: Hoàng Ngọc

Hát giao duyên "Cùng nhau đi hái cà đắng, lá mì” (đoàn TP. Pleiku) giành giải B thể loại hát dân ca-tiết mục công diễn tại bế mạc liên hoan. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tại lễ bế mạc đã công diễn 7 tiết mục đặc sắc tại liên hoan như: đơn ca “Chờ mẹ dệt vải” (đoàn Đak Pơ); tam ca “Kuk kông bơr tôk bre mai” (đoàn Ia Grai), tốp nữ “Lập xuân ca” (dân tộc Tày, đoàn Mang Yang); đơn ca “Ơ ơ Mõ” (Ơi hỡi em), hòa tấu “Chiến thắng Chư Păh” (đoàn Chư Păh); hát giao duyên “Cùng nhau đi hái cà đắng, lá mì” (đoàn TP. Pleiku); tam ca “Đam Thơi” (đoàn thị xã Ayun Pa).

Liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ II thu hút 11 đoàn đến từ các huyện, thị xã, thành phố với sự tham gia của hơn 200 nghệ nhân, diễn viên, tuyên truyền viên. Có 56 tiết mục tham gia các thể loại hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Đoàn Hữu Nam

Gương mặt thơ: Đoàn Hữu Nam

(GLO)- Lâu nay, tôi cứ nghĩ, Đoàn Hữu Nam chỉ là người viết văn xuôi lừng danh xứ Bắc. Anh đã từng nhận giải A với tiểu thuyết “Rễ người” do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam trao năm 2019; giải A cho tiểu thuyết “Thổ phỉ” năm 2004 do Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam trao.

“Có nỗi nhớ không mang tên”

“Có nỗi nhớ không mang tên”

(GLO)- Chiếc xe khách lướt êm trên quốc lộ 14 uốn lượn theo những hàng thông. Mặt trời đã ở phía sau lưng, hoàng hôn lộng lẫy dát vàng lên những tàng cây cao vút. Khi bước chân tôi chạm vào vùng đất đỏ bazan thì sương mù cũng vừa bảng lảng.

Thơ Nguyễn Đình Phê: Trước hồ sen

Thơ Nguyễn Đình Phê: Trước hồ sen

(GLO)- Bài thơ "Trước hồ sen" của tác giả Nguyễn Đình Phê không chỉ khắc họa vẻ đẹp thanh tao của hoa sen mà còn gợi mở một không gian tĩnh lặng, trầm tư. Nơi đấy con người tạm xa bộn bề ưu phiền, tìm đến sự thành thản tâm hồn...

Tìm ký ức thời gian qua sách hiếm

Tìm ký ức thời gian qua sách hiếm

(GLO)- Ấn hành cách đây trên dưới nửa thế kỷ và là bản lưu duy nhất, nhiều đầu sách hiếm tại kho Địa chí của Thư viện tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu nghiên cứu tài liệu của độc giả hay đôi khi chỉ là mong ước tìm về ký ức thời gian khi được cầm trên tay một cuốn sách xưa cũ.

Rơ Châm Nguyên nặng tình với dân ca Jrai

Rơ Châm Nguyên nặng tình với dân ca Jrai

(GLO)-Nhiều năm qua, người dân làng Kte (xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) luôn dành sự yêu mến và kính trọng đối với bà Rơ Châm Nguyên bởi bà biết hát và lưu giữ nhiều bài dân ca của dân tộc Jrai.

Cá đồng mùa lụt

Cá đồng mùa lụt

(GLO)- Ở quê tôi, gia đình nào cũng có những bộ đồ nghề đánh bắt cá, chủ yếu là tự làm bằng tre nứa như: nơm, đó, lờ, ống lươn, rớ, đăng, cần câu, chà (chà di)… Ngay từ nhỏ, tôi đã được cha và chú dạy cách đan một số dụng cụ đánh bắt cá nước ngọt.

“Mưa trên biển vắng”

Mưa trên biển vắng

(GLO)- Tôi biết mình mãi là người của núi, nhưng thi thoảng trong giấc mơ mùa hạ, tôi lại nghe tiếng sóng vỗ nhòa vào mỏm đá xa xưa. Như thể tự kiếp nào, tôi đã bỏ quên ở biển thứ gì đó thẫm xanh, để bây giờ, không thể khác hơn, tôi luôn bị xâm chiếm bởi một nỗi nhớ biển.
Hiên nhà nhớ mẹ

Hiên nhà nhớ mẹ

(GLO)- Lúc còn nhỏ, mẹ dạy tôi biết yêu sự tinh khôi của buổi sáng, bố dạy tôi thấm thía từng chiều. Và có lẽ tâm hồn tôi đã đầy ắp những cảm xúc từ thuở ấy.
Mưa thu

Mưa thu

(GLO)- Mùa thu bao giờ cũng đem đến nhiều xúc cảm, nhất là khi thư thái ngồi lại cùng những cơn mưa.