Gia Lai đạt 1 giải đặc biệt, 2 giải A cuộc thi viết chủ đề Cảnh sát cơ động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 22-3, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức tổng kết trao giải các cuộc thi ảnh nghệ thuật, mỹ thuật, văn học và âm nhạc nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974-15/4/2024).

Sau 4 tháng phát động, với cuộc thi viết chủ đề “Cảnh sát cơ động-Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống”, Ban Tổ chức nhận được 525 tác phẩm gửi về tham dự và đã chọn trao 1 giải đặc biệt, 10 giải A, 15 giải B, 20 giải C và 30 giải khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả tham gia cuộc thi viết chủ đề “Cảnh sát cơ động-Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống”. Ảnh: NVCC

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả tham gia cuộc thi viết chủ đề “Cảnh sát cơ động-Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống”. Ảnh: NVCC

Tại buổi lễ, Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy-Phòng PA03, Công an tỉnh Gia Lai đã được trao giải đặc biệt với truyện ngắn “Mai hoa quyền”. Hai cây bút tự do tại TP. Pleiku gồm Phan Thúy Quỳnh và Hà Thị Kim Lý cũng đạt 2 giải A với các truyện ngắn “Rồi ngày nắng đẹp” và “Vàng nắng sau mưa”.

Trong số 3 tác giả đạt giải lần này, Nguyễn Thị Thanh Thúy và Phan Thúy Quỳnh là 2 hội viên vừa được kết nạp Chi hội Văn học-Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai vào cuối năm 2023.

Từ trái sang: Tác giả Phan Thúy Quỳnh, Nguyễn Thị Thanh Thúy và Hà Thị Kim Lý được trao 3 giải cao nhất của cuộc thi. Ảnh: NVCC

Từ trái sang: Tác giả Phan Thúy Quỳnh, Nguyễn Thị Thanh Thúy và Hà Thị Kim Lý được trao 3 giải cao nhất của cuộc thi. Ảnh: NVCC

Các cuộc thi trên được tổ chức nhằm thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật tôn vinh, ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát cơ động trên mặt trận đấu tranh phòng-chống tội phạm; tô đậm thêm truyền thống Anh hùng của lực lượng Cảnh sát cơ động, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát cơ động nói riêng bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.