Giao lưu thể thao kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 2-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Gia Lai bế mạc chương trình giao lưu thể thao kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024).
Các vận động viên thi đấu môn bóng bàn. Ảnh: N.T
Các vận động viên thi đấu môn bóng bàn. Ảnh: N.T

Tham gia giao lưu thể thao lần này có 68 vận động viên (VĐV) đến từ 4 đơn vị là Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tại Gia Lai, Chi nhánh Viettel Gia Lai.

Các VĐV đã thi đấu ở 4 môn thi gồm: bóng đá mi ni nam, quần vợt, bóng bàn, cầu lông. Kết thúc chương trình giao lưu, Ban tổ chức đã trao 15 huy chương vàng, bạc, đồng cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc ở 3 môn quần vợt, bóng bàn, cầu lông. Ở môn bóng đá mi ni nam, Công an tỉnh giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về Chi nhánh Viettel Gia Lai, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đạt giải Ba.

Đại tá Hoàng Xuân Hải-Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai trao giải cho các vận động viên thi đấu môn cầu lông. Ảnh: N.T
Đại tá Hoàng Xuân Hải-Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai trao giải cho các vận động viên thi đấu môn cầu lông. Ảnh: N.T

Đây là hoạt động thường niên được Bộ Chỉ huy BĐBP phối hợp với Công an tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tại Gia Lai và Chi nhánh Viettel Gia Lai tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

Krông Pa sẵn sàng cho giải bán marathon lần đầu tiên

U(GLO)- Sáng 7-4, các vận động viên (VĐV) sẽ cùng nhau so tài tại Giải bán Marathon Krông Pa 2024 với chủ đề “Theo bước chân Cư Jũ-Dliê Ya”. Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhằm phục vụ tốt nhất cho giải.
U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.