Sương giăng phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tháng 10, vẫn còn những cơn mưa dai dẳng, nhưng mỗi sáng dậy sớm, ta đã cảm nhận được chút hơi lạnh trong gió. Trong tiết trời đã có chút se sắt đó, một màu sương huyền ảo bảng lảng khắp nơi đem lại nét đẹp rất riêng cho Phố núi Pleiku thân yêu. Màu sương trắng trên vùng đất cao nguyên những ngày giao mùa đã gợi về bao ký ức đẹp, bao niềm thương, nỗi nhớ.
Tôi yêu màn sương mù phủ trên những mái nhà, đồng lúa, vườn cây mỗi sáng tinh mơ. Dân làng thường dậy sớm, khi màn sương còn phủ dày trên mọi vật. Người làm vườn tranh thủ gánh nước tưới những vườn rau còn đẫm sương, trước khi ông mặt trời thức giấc. Những mái nhà ẩn hiện trong vườn cây được đánh thức bằng những làn khói bếp ấm áp lan tỏa. Rồi ánh mặt trời cũng hé rạng lên phía bờ tre đằng Đông, xua tan làn sương mờ ảo để mọi thứ dần trở nên rõ nét hơn.
Những buổi sáng sớm trên đường đến trường, sương như giăng kín lối đi. Chỉ cách khoảng mươi lăm mét là hầu như không nhìn thấy gì. Sương thấm ướt chiếc áo khoác mỏng, đậu lên rèm mi, mái tóc, cả trên đôi bàn tay trần điều khiển xe đạp. Sương như tạo cho mỗi cô cậu học trò một hình ảnh lạ lẫm để rồi mỗi đứa lại nhìn nhau cười thích thú, và quên đi cái mệt, cái lạnh, quên đi những con dốc dài như chắn ngang lối đi. Mấy mươi năm qua rồi, chúng tôi giờ đây đầu hai thứ tóc, mỗi lần họp lớp lại bồi hồi nhắc lại những kỷ niệm xưa trên con đường đến trường.
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Tôi thích cảm giác từ một ô cửa trên tầng cao nhìn ra những gò đồi mênh mông vẫn còn nét hoang sơ thấp thoáng khu dân cư không xa trung tâm thành phố, những hàng thông còn đẫm sương đêm vươn giữa nền trời. Khi màn sương dần tan, những tia nắng mặt trời xuyên qua khóm lá, long lanh trên những giọt sương. Ngày chuyển mùa, trong cái gió se lạnh như mơn man vào da thịt, Phố núi lung linh muôn màu hoa, từ những khóm hoa được trồng trong các vườn nhà như hoa lan, hoa hồng đến những vạt dã quỳ cùng những bờ cỏ đuôi chồn, cỏ tranh đong đưa trong gió. Cảm giác đứng từ trên cao nhìn xuống như thu được vào tầm mắt cả thành phố mới cảm nhận được hết vẻ đẹp và yêu biết bao nhiêu miền đất đỏ bazan thân thương này.
Sương phủ dày trên mặt hồ, trên những hàng thông, những đường phố tạo nên một nét quyến rũ rất riêng của Phố núi. Đây là lúc người yêu Pleiku ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi sương sớm còn bao phủ mọi vật. Màu sương khiến người xa xứ luôn đau đáu nỗi nhớ quê nhà, và nó cũng đã trở thành một nét lôi cuốn khách du lịch những năm gần đây. Trong hơi sương mờ ảo, trong cái lạnh se se buổi sớm, những cô gái, chàng trai trong trang phục mùa thu hợp thời, với chiếc khăn quàng cổ, những chiếc mũ len duyên dáng, tạo dáng chụp hình để lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm.
Mùa khô đang dần đến, cùng với cái se lạnh bảng lảng và màn sương mù là hanh khô, là nắng và những cơn gió mang theo những làn bụi đỏ. Dù có những bất tiện khi thời tiết thay đổi, tôi luôn yêu những buổi sáng mù sương trên vùng đất đỏ này, và mong muốn được đón nhiều bạn bè đến đây để cùng chiêm ngưỡng một vẻ đẹp kín đáo nhưng nhiều lôi cuốn của nơi đây. Pleiku của tôi, trong biết bao điều đáng yêu ấy, là những buổi sáng đầy sương đã đi cùng tôi cả một quãng đường dài.
NGUYỄN THỊ THÚY ÁI

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...