Cuốn sách in đắt nhất thế giới có giá gần 14,2 triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với mức giá gần 14,2 triệu USD, cuốn sách đầu tiên được in tại Bắc Mỹ đã trở thành cuốn sách đắt giá nhất trong lịch sử đấu giá thế giới sau phiên đấu giá ngày 26-11 tại nhà đấu giá Sotheby ở New York (Mỹ).
 

Cuốn sách thơ Kinh Thánh
Cuốn sách thơ Kinh Thánh "Bay Psalm Book".

Nhà đấu giá Sotheby cho biết cuốn sách thơ Kinh Thánh "Bay Psalm Book" với 300 trang dịch từ tiếng Do Thái sang tiếng Anh đã được bán với giá 14,165 triệu USD trong buổi đấu giá kéo dài không đầy 5 phút. Mức giá trên tuy không đạt đến con số ước tính ban đầu 15-30 triệu USD của nhà đấu giá nhưng cũng đủ chứng tỏ sự quý hiếm của cuốn sách dịch kể về những người Mỹ di cư đầu tiên đi tìm tự do tôn giáo.

Theo nhà đấu giá Sotheby, cuốn sách là lời tuyên bố độc lập của New England (tên nước Mỹ khi còn là thuộc địa của Anh) đối với Giáo hội Anh. Đây là một trong hai cuốn sách thuộc sở hữu của nhà thờ Old South ở Boston.

Chủ nhân mới của cuốn sách cổ, tỷ phú người Mỹ David Rubenstein, cho biết sẽ chia sẻ tài liệu này với các thư viện trên khắp nước theo chương trình cho mượn nhằm giúp người Mỹ tìm hiểu về tầm quan trọng của những di sản.

Ra đời năm 1640 ở khu vực nay là Cambridge, bang Massachusetts với 1.700 ấn bản, cuốn sách thơ Kinh Thánh "Bay Psalm Book" nay chỉ còn 11 bản lưu hành trên toàn thế giới. Đây là một trong hai cuốn duy nhất từng được mang bán đấu giá trong 100 năm qua.

Cuốn sách trước được đấu giá năm 1947 với mức giá kỷ lục thời bấy giờ là 151.000 USD. Các cuốn sách còn lại không được bán đấu giá mà chỉ tập trung chủ yếu ở thư viện của Quốc hội Mỹ và Đại học Havard.

Trước cuốn Kinh Thánh "Bay Psalm Book", danh hiệu cuốn sách đấu giá đắt nhất thuộc về "The Birds of America", bán với giá 11,5 triệu USD năm 2010 cũng tại nhà đấu giá Sotheby.

Hiện tại, tài liệu đắt giá nhất trên thế giới là bản viết tay Codex Leicester của nhà phát minh thiên tài Leonardo da Vinci, thuộc về tỷ phú Bill Gates từ năm 1994 với mức giá 30,8 triệu USD.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.