Hơn 200 bức ảnh kể chuyện 'Hà Nội thanh lịch, văn minh'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 200 bức ảnh sẽ đưa người xem vào cuộc hành trình khám phá vẻ đẹp cũng như sự biến đổi của đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến theo thời gian.
 Khung cảnh yên bình, tĩnh lặng của Hà Nội - đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến. (Ảnh minh họa: Vietnam+)
Khung cảnh yên bình, tĩnh lặng của Hà Nội - đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến. (Ảnh minh họa: Vietnam+)
Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, hơn 200 bức ảnh về vẻ đẹp của đất và người Hà thành sẽ được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm “Vì một Hà Nội thanh lịch, văn minh.”
Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 12/7-12/8 tại Nhà Thông tin Triển lãm số 45 Tràng Tiền (Hà Nội).
Ở phần đầu tiên với chủ đề “Hà Nội ngàn năm văn hiến,” người xem sẽ được cảm nhận vẻ đẹp cùng sự biến đổi của đất kinh kỳ theo thời gian và tìm hiểu về nét thanh lịch trong ứng xử của người Tràng An.
Ngoài ra, nhiều hình ảnh, tư liệu quý về tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như sự quan tâm của Người tới sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và tình cảm của Bác với người dân Hà Nội sẽ được giới thiệu quà hai phần: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa Hà Nội” và “Thủ đô Hà Nội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống văn hóa.”
“Triển lãm muốn đưa tới cho người xem cái nhìn toàn cảnh về Hà Nội - một vùng đất linh thiêng và hào hoa, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; một một đô thị an toàn, thân thiện, năng động trong tiến trình hội nhập quốc tế; giới thiệu và tôn vinh  cách ứng xử văn minh, thanh lịch, nhân văn nhưng cũng không kém phần tinh tế, hào hoa, lãng mạn của người Hà Nội,” đại diện ban tổ chức cho hay.
 Tác phẩm
Tác phẩm "Tiếp khách sáng mùng Một Tết" của tác giả Lê Ngọc Bích giành giải Nhất cuộc thi ảnh “Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh 2018.” (Ảnh: BTC)
Triển lãm “Vì một Hà Nội thanh lịch, văn minh” là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 20 năm Hà Nội được công nhận là “Thành phố vì hòa bình.”
Trước đó, ngày 16/7/1999, Hà Nội chính thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” tại Thủ đô La Paz (Bolivia). Đặc biệt, Hà Nội là thành phố duy nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương vinh dự đón nhận danh hiệu này.
An Ngọc (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.