Phó Trưởng công an nhận hối lộ khi bắt sới bạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phó trưởng công an có hành vi “nhận hối lộ” để không xử lý theo quy định đối tượng tham gia đánh bạc sau khi bắt quả tang.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đak Lak vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh cấm rời khỏi nơi cứ trú đối với ông Nguyễn Tiến Dũng-Phó Trưởng Công an xã Ea Nuôl, huyện Buôn Buôn để điều tra hành vi “nhận hối lộ”.
Theo thông tin ban đầu, ngày 8-3-2018 tại nhà ông Huỳnh Văn  Phố, ở buôn Ea Mdhar 3, xã Ea Nuôl, có nhóm đối tượng đang tham gia đánh bài ăn tiền gồm: ông Lê Văn Khánh, Hồ Tuấn Dũng, Huỳnh Văn Nhật, Lê Văn Nam và Đinh Văn Hùng cùng trú tại huyện Buôn Đôn.
Tại đây, các đối tượng đã bị tổ công tác công an xã Ea Nuôl do ông Nguyễn Tiến Dũng-Phó Trưởng công an xã làm Tổ trưởng bắt quả tang. Trong quá trình lập biên bản và giải quyết vụ việc, ông Lê Văn Khánh đã đưa cho ông Nguyễn Tiến Dũng 2 triệu đồng với mục đích để ông Dũng bỏ qua, không xử lý hành vi đánh bạc. Ông Dũng đã nhận số tiền này sử dụng vào mục đích cá nhân và không giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
Căn cứ vào chứng cứ vào tài liệu thu thập được, Công an huyện Buôn Đôn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với ông Nguyễn Tiến Dũng để điều tra hành vi “nhận hối lộ” theo quy định tại khoản 1, điều 354 Bộ luật hình sự.
CTV Thanh Nga/VOV

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null