Phố cổ rực hồng sắc hoa anh đào ở Đức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đến phố cổ Altstadt, thành phố Bonn vào tháng 5, du khách có thể vừa tản bộ vừa ngắm hoa anh đào nở rộ ngay trên đầu.
 

 

Vào dịp cuối xuân hàng năm, khu phố Altstadt ở thành phố Bonn phía tây nước Đức lại được nhuộm hồng bởi hàng trăm cây anh đào đang nở hoa rực rỡ.
 

 

Bonn là thành phố nằm phía nam bang Nordrhein-Westfalen, cạnh bờ sông Rhine. Đây là một trong những thành phố cổ và có trường đại học Bonn nổi tiếng của Đức.
 

 

Ở khu phố Altstadt trồng rất nhiều cây anh đào hai bên vỉa hè. Mỗi mùa xuân hoa nở tạo nên một "đường hầm hoa anh đào" đẹp mê mẩn. Altstadt được nhiều lần bình chọn là nơi có "đường hầm hoa" đẹp nhất thế giới.
 

 

Hoa anh đào ở đây thường nở trong 2-3 tuần vào cuối tháng 4 đầu tháng 5. Hai hàng cây anh đào bung nở trở thành một điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách, nhiếp ảnh gia và cả người dân địa phương tới tản bộ, vãn cảnh, chụp ảnh lưu niệm.
 

 

Altstadt có nghĩa là "Old Town" - Phố cổ của Bonn, trong đó hai đoạn đường Heerstraße và Breite Straße trồng nhiều hoa anh đào nhất. Trước đây khu phố rất bình thường và mọi người chỉ nhớ đến nó với cảnh tắc đường. Vào giữa thập niên 1980, các nhà quy hoạch đô thị thực hiện một cuộc đổi mới cho những con đường nhỏ hẹp ở đây để giảm ách tắc giao thông và trồng thêm hoa anh đào Nhật Bản.
 

 

Ban đầu thành phố Bonn trồng 60 cây anh đào Nhật Bản có màu hồng tươi. Sau khi những cây ban đầu đã trồng được 30 năm thì thành phố thay thế bằng khoảng 300 cây mới vào năm 2014.
 

 

Những con đường hoa anh đào ở Bonn từ đó trở thành điểm đến nổi tiếng không chỉ trong nước Đức mà cả thế giới. Ở Altstadt không tổ chức lễ hội hoa anh đào thường niên như các nước châu Á nhưng có chợ flea market bán phụ kiện, đồ lưu niệm và đồ ăn, biểu diễn nhạc sống ngoài trời... phục vụ du khách.

Hương Chi/VNE

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null