Phát hiện thi thể người đàn ông dưới mương nước thủy lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc đi tưới cà phê, người dân tại xã Hà Mòn đã phát hiện thi thể 1 người đàn ông nằm úp dưới mương nước thủy lợi.

Cơ quan công an khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc ẢNH: C.T.V
Cơ quan công an khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc ẢNH: C.T.V
Ngày 12.1, ông Nguyễn Thái Lâm, Chủ tịch UBND xã Hà Mòn (H.Đăk Hà, Kon Tum) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một người đàn ông.
Theo đó, trưa 11.1 trong lúc đi tưới cà phê, người dân tại thôn Thống Nhất (xã Hà Mòn) hốt hoảng khi phát hiện thi thể 1 người đàn ông nằm úp mặt dưới mương nước thủy lợi. Sự việc ngay sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, Công an H.Đăk Hà đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra, xử lý. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định thi thể đó là ông P.T.H (49 tuổi, trú tại thôn 5, xã Hà Mòn).
Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nói trên cho gia đình tổ chức mai táng. Theo ông Lâm, ông H. là người hiền lành không xích mích với ai. Tuy nhiên người này thường nhậu, say xỉn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.