Phát hiện thi thể bò tót nặng 800kg tại Đồng Nai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Con bò tót đực nặng khoảng 800kg, có cặp sừng dài 75cm, nguyên nhân gây tử vong được phỏng đoán là do già yếu.
 
Tối ngày 23/7, lực lượng kiểm lâm và Công an Đồng Nai đã tiếp cận cá thể bò tót chết trong khu vực rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của con bò tót này, báo Công an Nhân dân đưa tin.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng kiểm lâm trong lúc đi tuần đã phát hiện tại khoảnh 3, tiểu khu 116, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, thuộc địa phận ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, xác 1 cá thể bò tót.
Sự việc ngay sau đó được báo lên các đơn vị liên quan để phối hợp điều tra làm rõ. Tuy nhiên, do vị trí phát hiện bò tót chết nằm sâu trong rừng nên đến tối các đơn vị mới tiếp cận được.
 
Thi thể con bò tót được phát hiện trong rừng. Ảnh: NLĐ
Trao đổi với báo Người Lao Động, TS.Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hoá Đồng Nai cho biết sau khi có kết luận điều tra việc bò bị chết, thì xác bò tót có thể sẽ được xử lý thành tiêu bản để phục vụ cho công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học.
Trước đó, vào tháng 2/2016, một con bò tót đực nặng khoảng 200 kg sinh sống trong Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã bị hai đối tượng dùng súng bắn chết, xẻ thịt mang bán. Trong vòng 2 năm sau đó, hai con bò đực mỗi con nặng khoảng 800kg bị chết ở bìa rừng do bệnh và va chạm với ôtô. Hiện đàn bò tót ở rừng Đồng Nai còn vài trăm con, nằm trong sách đỏ.
Huy Vũ (Ngày Nay)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

null