Phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại nghĩa trang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc đi tảo mộ, người dân phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại mái vòm che phần mộ.

Sáng 27-3, một lãnh đạo UBND xã Nâm N'Dir, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, cơ quan chức đang làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên được phát hiện trong tư thế treo cổ tư thế treo cổ tại khu vực nghĩa trang nhân dân xã.

Theo thông tin, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người dân địa phương đi tảo mộ tại nghĩa trang xã Nâm N’Dir thì phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ và báo với chính quyền địa phương.

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân tử vong
Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân tử vong

Qua điều tra, Công an xã Nâm N'Đir xác nhận, nam thanh niên tử vong tên L.V.T (sinh năm 2001, trú tại thôn Quảng Hà, xã Nâm N'Dir). Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận, một sợi dây dù màu xanh lá cây được treo lên mái vòm của một phần mộ trong nghĩa trang. Cạnh đó, lực lượng cơ quan chức năng cũng phát hiện một xe máy Sirius màu đen mang BKS: 48C1- 3xxx, nghi là xe của nạn nhân.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo MAI CƯỜNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null