Phát hiện 'kho' quần áo nhập lậu tại Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 2/6, Đội Quản lý thị trường số 2 đã bàn giao hồ sơ, tang vật của “kho” hàng quần áo rằn ri, quân phục thường dùng, quân phục dã chiến cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum xử lý.
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa là quần áo rằn ri tại số 183 đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà (Kon Tum).

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa là quần áo rằn ri tại số 183 đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà (Kon Tum).

Trước đó, chiều tối 1/6, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Công an huyện Đăk Hà và Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Hà kiểm tra cửa hàng chuyên kinh doanh quần áo của hộ chị Vũ Thị Nguyệt ở số 183 đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1.000 bộ quần áo cũ đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu nước ngoài không có chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Tất cả quần áo trên là trang phục rằn ri giống quân tư trang quân đội nước ngoài dùng.

Tại thời điểm kiểm tra, các trang phục trên được bày bán công khai, chất đầy nền nhà, treo trên tường. Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính trong sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa là quần áo rằn ri tại số 183 đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà (Kon Tum).

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa là quần áo rằn ri tại số 183 đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà (Kon Tum).

Đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum phát hiện "kho" hàng quần áo rằn ri với số lượng lớn. Được biết, cửa hàng quần áo của chị Vũ Thị Nguyệt được xem là đại lý, “kho” chuyên về quần áo rằn ri lớn nhất tỉnh. Các trang phục này thường được người dân mua về để mặc khi lao động. Đăk Hà là địa phương có diện tích cà phê lớn nhất tỉnh Kon Tum, người dân thường mua quần áo rằn ri để lao động, sinh hoạt hàng ngày.

Hiện trên địa bàn tỉnh còn có nhiều cửa hàng mua bán công khai mặt hàng quần áo rằn ri nhưng chưa bị xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null