Phát hiện hàng trăm sản phẩm dược thảo và mỹ phẩm không nguồn gốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàng trăm sản phẩm dược thảo và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được dán tem chống hàng giả, nhãn mác để bán ra thị trường vừa được Công an TP. Buôn Ma Thuột phát hiện.
Sáng nay (3/9), các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang kiểm đếm, xác minh làm rõ nguồn gốc, chất lượng của hàng trăm sản phẩm dược thảo và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vừa được phát hiện thu giữ vào tối 2/9.
Nguyên liệu để Trường làm mỹ phẩm và dược thảo.
Nguyên liệu để Trường làm mỹ phẩm và dược thảo.
Trước đó, sau một thời gian theo dõi, đêm 2/9, một tổ công tác của Đội cảnh sát Kinh tế Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phối hợp với Công an phường Thành Nhất (TP. Buôn Ma Thuột) kiểm tra đột xuất số nhà 25/15 đường Phạm Văn Bạch, phường Thành Nhất.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có hàng trăm sản phẩm dược thảo và mỹ phẩm các loại, trong đó có nhiều sản phẩm đã được dán nhãn mác chuẩn bị tuồn ra thị trường. Số còn lại đang trong quá trình pha trộn, đóng gói.
Hàng trăm sản phẩm chuẩn bị tuồn ra thị trường.
Hàng trăm sản phẩm chuẩn bị tuồn ra thị trường.
Ngôi nhà này do vợ chồng Bàn Văn Trường (24 tuổi) thuê để kinh doanh. Thời điểm kiểm tra, Trường không chứng minh được nguồn gốc số sản phẩm trên. Toàn bộ số dược thảo và mỹ phẩm trên cũng chưa được cơ quan chức năng cấp phép kinh doanh.
Sản phẩm chưa được cấp phép kinh doanh nhưng được đóng gói, có nhãn mác để đánh lừa người tiêu dùng.
Sản phẩm chưa được cấp phép kinh doanh nhưng được đóng gói, có nhãn mác để đánh lừa người tiêu dùng.
Bước đầu, Trường khai nhận đã đặt mua nguyên liệu từ một người ở Hà Nội rồi cùng vợ pha trộn thành dược thảo, mỹ phẩm. Sau đó, Trường lên mạng xã hội thuê một người lạ từ TP.Hồ Chí Minh in ấn bao bì, nhãn mác, tem chống giả, đóng gói các sản phẩm mình làm ra để bán. Thị trường tiêu thụ của Trường không chỉ ở Đắk Lắk mà cả những tỉnh lân cận.
Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.
Duy Hậu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null