Tranh tài tại 'Chị đẹp đạp gió', Phạm Quỳnh Anh gây bất ngờ với những màn 'biến hóa' đa dạng trên sân khấu. Nữ ca sĩ 'lột xác' với hình ảnh trẻ trung, gợi cảm, không ngại đọc rap, nhảy sexy, trình diễn máu lửa cạnh những nghệ sĩ trẻ.
Phạm Quỳnh Anh cùng đồng đội trình diễn ở công diễn 4 Chị đẹp đạp gió
Phạm Quỳnh Anh gây chú ý khi tham gia Chị đẹp đạp gió 2024 và liên tục đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác qua 4 vòng công diễn đầy cam go. Ở vòng công diễn 4 lên sóng tối 21.12, giọng ca 40 tuổi tiếp tục gây ấn tượng khi có màn trình diễn trẻ trung, sôi nổi cùng dàn "chị đẹp" 9X: Kiều Anh, Xuân Nghi, Ngọc Thanh Tâm, Hoàng Yến Chibi trong ca khúc Đợi bàn. Tiết mục nhận về điểm số khá cao, giúp cả đội bảo toàn được thành viên và bước vào vòng công diễn tiếp theo.
Ban đầu, nữ ca sĩ lo lắng về khoảng cách tuổi tác so với các thành viên khi trình diễn một ca khúc dễ thương, nhí nhảnh. Để giải quyết bài toán khó này, bà mẹ ba con chọn cách quan sát các con của mình để tìm kiếm nguồn cảm hứng, năng lượng tươi trẻ phù hợp với tinh thần, ý tưởng trong tiết mục của nhóm Ở tiết mục mới nhất, Phạm Quỳnh Anh và đồng đội kể câu chuyện về nhóm nhạc nữ khi về già hồi tưởng về tuổi trẻ sôi nổi, vô tư cùng sự nhiệt huyết, say mê dành cho nghệ thuật. Ở phần đầu tiết mục, cô như được trở về thời thanh xuân với hình ảnh một cô gái đôi mươi trẻ trung, nhiệt huyết. Sang đến phân đoạn cuối, giọng ca 8X lại khiến nhiều người ấn tượng bởi sự duyên dáng khi hóa thân thành một bà cụ, được trở về thời thanh xuân và sống trọn với đam mê
"Chị đẹp" này chia sẻ về màn trình diễn rằng cô không thể tin mình có thể đứng trên sân khấu này, được trẻ lại khi thử khả năng rap melody, fast flow, thực hiện những màn vũ đạo nhí nhảnh, dễ thương. Cô xúc động: "Trên sân khấu Chị đẹp đạp gió, tôi như hóa thân thành con gái Tuệ Lâm và được gặp lại chính mình cách đây 20 năm. Được đứng chung sân khấu với các chị em là một điều ý nghĩa chỉ có một trong đời"
Trước vòng công diễn 4, Phạm Quỳnh Anh đã ghi dấu ấn với nhiều màn "biến hóa" bất ngờ trên sân khấu Chị đẹp đạp gió.
Ở sân khấu mở màn, cô mang đến hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính quen thuộc và thể hiện medley (hát nối tiếp các bài hát với nhau) Thất tình với 7 ca khúc gắn liền với sự nghiệp âm nhạc, chinh phục khán giả cùng dàn "chị đẹp" với giọng hát đầy cảm xúc. Cô chia sẻ mình tham gia chương trình vì muốn các con tự hào đồng thời muốn truyền cảm hứng cho phái đẹp. "Nếu Phạm Quỳnh Anh làm được, có thể bước qua mọi thử thách của cuộc đời thì tất cả các bạn - những người phụ nữ không may mắn trong tình yêu, trong hôn nhân cũng có thể tiến về phía trước để có thể trở thành hoa trong mắt bão", cô chia sẻ Sau tiết mục chào sân với hình tượng và âm nhạc quen thuộc, Phạm Quỳnh Anh nhanh chóng "lột xác" ở những vòng công diễn tiếp theo. Cô được đánh giá là một trong những nhân tố nổi bật của cuộc đua năm nay khi sở hữu giọng hát tốt, sắc vóc nổi bật cùng sự lăn xả và không ngại thử thách bản thân ở những kỹ năng mới vốn không phải sở trường như rap, vũ đạo
Tại công diễn 1, khán giả không còn thấy một Phạm Quỳnh Anh đằm thắm, nhẹ nhàng và có phần sầu muộn qua những bản ballad buồn mà bất ngờ trước một phiên bản hoàn toàn mới: trẻ trung, gợi cảm và rực lửa trên sân khấu Nữ ca sĩ 8X "lột xác" sang phong cách thời trang sexy, khoe vũ đạo nóng bỏng cùng giọng hát, thần thái đầy quyến rũ khi khi làm đội trưởng và trình diễn tiết mục Bom hẹn giờ cùng Phương Thanh, Vũ Ngọc Anh, Thảo Trang Ở vòng công diễn 2, Phạm Quỳnh Anh được dịp khoe giọng hát da diết, cảm xúc khi kết hợp cùng Thu Phương, Hạnh Sino, MisThy, Mie, Ngọc Thanh Tâm trong tiết mục Nơi pháo hoa rực rỡ - Nước ngoài. Cô cũng gây chú ý khi viết phần x-part (sáng tác mới) tặng đàn chị Thu Phương, tạo điểm nhấn cho tiết mục Sang đến công diễn 3, nữ ca sĩ 8X lập nhóm cùng Kiều Anh, Ngọc Thanh Tâm, Hoàng Yến Chibi và Xuân Nghi trình diễn ca khúc Vì yêu cứ đâm đầu. Cô lo ngại xin "mang bình oxy lên sân khấu" vì phải thực hiện vũ đạo phức tạp và chênh lệch tuổi tác với các thành viên. Tuy nhiên, vượt qua những trở ngại đó, người đẹp có màn trình diễn bùng nổ cạnh 4 đàn em Phạm Quỳnh Anh cùng đồng đội xuất hiện với trang phục mang hơi hướng futuristic qua tạo hình các cung hoàng đạo. Tiết mục gây sốt khi cài cắm phần x-part mang âm hưởng dân gian tương phản với phần âm nhạc hiện đại xuyên suốt ca khúc. Bà mẹ ba con tự chuẩn bị phần rap đầy thu hút, tự tin và thoải mái thể hiện vũ đạo voguing hút mắt người xem. Sự đồng đều về nhan sắc, sự ăn ý trong trình diễn cùng việc sắp xếp đội hình chặt chẽ khiến họ như một nhóm nhạc nữ thực thụ
(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.
(GLO)- Âm nhạc yêu nước đang nổi lên như một làn sóng mới trong giới trẻ với hàng loạt ca khúc mới ra mắt được đón nhận nồng nhiệt. Lời ca, tiếng hát ngày càng khẳng định sức mạnh trong việc khơi gợi cảm xúc, niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong giới trẻ nếu biết cách sáng tạo, đổi mới.
(GLO)- Sau khi “Mưa đỏ” rời rạp với kỷ lục doanh thu 710 tỷ đồng, “Tử chiến trên không” tiến vào áp đảo phòng vé, thu hút đông đảo khán giả trong nước.
(GLO)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3479/QĐ-BVHTTDL về việc gửi bộ phim truyện “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế-Oscar lần thứ 98 .
Sau khi chinh phục khán giả trong nước, bộ phim “Mang mẹ đi bỏ” sẽ tiếp tục hành trình quốc tế với lịch công chiếu tại Hàn Quốc vào tháng 11, được kỳ vọng sẽ chạm đến trái tim khán giả xứ Kim chi.
(GLO)- Giữa tháng 9-2025, tại phim trường Aerial Studio (TP. Hồ Chí Minh) diễn ra buổi casting phim webdrama Tây Sơn thất hổ tướng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ. Đây là tín hiệu vui cho dòng phim lịch sử Việt.
Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.
Thời đại phim về “tổng tài bá đạo” đang khép lại. Những bộ phim siêu ngắn một phút, từng làm mưa làm gió với kịch bản cẩu huyết, giờ dần lụi tàn dưới áp lực kiểm duyệt và sự chán chường của khán giả.
Tối 27-9 tới, Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ trở thành không gian của ký ức và xúc cảm khi đêm nhạc “Con thuyền không bến 9” được tổ chức bởi Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.
Việt Nam mang đến Liên hoan phim Imedghassen 2 bộ phim tài liệu là “Điện Biên - Đất và người” và “Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 - 56 ngày đêm chấn động địa cầu” để dự thi.
(GLO)- Tối 16-9, tại rạp chiếu phim Touch Cinema (212 Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), 150 cựu chiến binh trên địa bàn phường Pleiku và các phường lân cận đã được tặng vé vào xem miễn phí bộ phim “Mưa đỏ”.
Đại nhạc hội “V Fest-Vietnam Today” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam tiếp tục khiến khán giả "đứng ngồi không yên" chờ đợi các nghệ sỹ đình đám: Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Bùi Công Nam.
Sau 20 ngày ra rạp, "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền cán mốc doanh thu 600 tỷ đồng, xác lập kỷ lục mới của điện ảnh Việt và duy trì sức nóng mạnh mẽ tại phòng vé.
Nguyễn Thị Loan, Đinh Y Quyên và Mlô H Senaivi là ba thí sinh người dân tộc có mặt trong top 35 Miss Grand Vietnam 2025, được khán giả khen ngợi về gương mặt, sắc vóc.
'Chúng tôi mang khát vọng kể lại câu chuyện của cha anh bằng tất cả sự chân thành của người nghệ sĩ, nhưng chính khán giả mới là người đã hoàn tất câu chuyện ấy, đã tiếp thêm cho 'Mưa đỏ' một linh hồn sống động', đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ.
Vào đúng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV đặc biệt gồm “Quê hương Việt Nam tôi” và “Tôi yêu Việt Nam”. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa nữ ca sĩ gửi tặng khán giả, đồng thời bày tỏ tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc thông qua âm nhạc.
(GLO)- Lê Hạ Anh (SN 1995, quê Gia Lai) là nữ chính duy nhất trong “Mưa đỏ”-bộ phim chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có dịp trò chuyện cùng cô để nghe chia sẻ về vai diễn này cũng như những dự định sắp tới.
Sau 9 ngày công chiếu, doanh thu "Mưa đỏ" đạt hơn 300 tỷ đồng. Với thành tích này, "Mưa đỏ" đã xô đổ kỷ lục phim "Bộ tứ báo thủ" của Trấn Thành, "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" của Lý Hải.
(GLO)- MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của ca sĩ Tùng Dương đã tạo nên cơn sốt mới trong làng nhạc Việt khi đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu. Việc làm mới ca khúc vốn đã đạt tỷ view trước đó là một nỗ lực lớn của nam ca sĩ, khẳng định đẳng cấp của giọng ca divo này.
(GLO)- Ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu hút đông đảo khán giả, khơi gợi nhiều cảm xúc đẹp về giá trị của hòa bình, độc lập.
(GLO)- Chỉ sau 2 ngày ra mắt, phim “Mưa đỏ” đã vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng, trở thành phim về đề tài chiến tranh hút khách nhất của Việt Nam từ trước đến nay.