'Ốc đảo bí mật' thơ mộng ở Tây Nguyên thu hút giới trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngoài những vùng biển đầy nắng và gió, mùa hè này, bạn có thể tìm đến không gian thoáng đãng, thơ mộng nơi đại ngàn phố núi.
 
 
Cách trung tâm Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khoảng 50 km, khu dã ngoại có diện tích rộng, không gian xanh mát, xung quanh được bao bọc bởi hồ Lắk nổi tiếng ở Tây Nguyên, là điểm đến mới thu hút du khách ghé thăm, nghỉ dưỡng. Ảnh: Sweet_potato_mom79, lak_tentedcamp.
 
 
Nếu bạn là người ưa khám phá, thích nét hoang sơ, mộc mạc, nơi đây là lựa chọn lý tưởng. Để ra được khu ốc đảo tách biệt này, bạn phải di chuyển bằng thuyền. Điều này, mang lại cho bạn cảm giác như được sống tách biệt với cuộc sống nhộn nhịp, đông đúc của thành phố. Ảnh: Linhlinh_205, chaukieuoanh.
 
 
Ẩn mình giữa lòng núi rừng hoang sơ, nơi đây có thiết kế theo nét văn hóa và cuộc sống của người dân bản địa. Nếu muốn hòa mình vào thiên nhiên, trải nghiệm không gian tĩnh mịch dưới những tán cây đại ngàn, bạn có thể lựa chọn ngủ lều. Ảnh: Quynhhtranng, iamnhan_timmy__.
 
 
Ngoài ra, những căn nhà sàn với đầy đủ tiện nghi cũng là điểm dừng chân thu hút nhiều du khách. Khi vừa thức giấc, khung cảnh đậm chất thơ phía bên ngoài hiện lên trước mắt, giúp bạn thư giãn và thêm yêu đời. Ảnh: Tranquangdai, sweet_potato_mom79.
 
 
Để khám phá hết khung cảnh ở đây, bạn có thể di chuyển bằng xe đạp hoặc chèo thuyền kayak. Ảnh: Phuongnhi.bui, angelgiangpham.
 
 
Giữa cảnh sắc non nước hữu tình, bạn sẽ "chill" hơn khi nhâm nhi một tách cà phê ngon và đọc một cuốn sách hay. Vào buổi tối, ở khu vực nhà hàng có chương trình biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng của người dân tộc M’Nông, rất đáng để trải nghiệm. Ảnh: Phanguyen, lak_tentedcamp.
 
 
Khu dã ngoại là chốn lý tưởng để nghỉ dưỡng cùng người thương và nhóm bạn. Nếu có kế hoạch đến đây, bạn nên đặt phòng trước. Có nhiều phòng cho bạn lựa chọn với mức giá 800.000 đồng - 4,5 triệu đồng/đêm. Ảnh: Tdqa02, emhupnhung.
Thanh Thùy (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null