(GLO)- Nằm trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, Bãi Xếp từ lâu đã trở thành điểm đến thu hút du khách. Không chỉ có bờ cát vàng, làn nước trong xanh, nơi đây còn lưu giữ nhịp sống bình dị của làng chài ven biển. Đây sẽ là điểm trải nghiệm khó quên cho du khách trong hành trình khám phá Quy Nhơn.
(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.
(GLO)- Thôn Lộ Diêu thuộc xã Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), nằm cách khu hành chính Quy Nhơn gần 90 km. Đây là một làng chài nhỏ với bãi cát vàng mịn, vút cong như cánh cung dựa mình vào núi. Khung cảnh thơ mộng này thu hút nhiều du khách thích khám phá thiên nhiên còn nhiều nét hoang sơ.
Năm 2025, xu hướng du lịch nội địa đang ngày càng được du khách Việt quan tâm, với mong muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ, gần gũi thiên nhiên và đa dạng văn hóa. Các điểm đến nổi bật dưới đây không chỉ đáp ứng nhu cầu khám phá mà còn mang lại những kỳ nghỉ ý nghĩa và khó quên.
(GLO)- Được ví như nàng tiên đang ngủ trong khu rừng sâu, thác Lơ Đok (làng Ar Dôch Ktu, xã Đê Ar, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) mang vẻ đẹp nguyên sơ với hệ thống 3 thác nước trắng xóa, núi non hùng vĩ, hồ nước xanh mát làm mê đắm lòng người.
Thác Nặm Mòng 1 nằm tại địa phận thôn 8 (xã Ea M'nang, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) là một trong những thác nước còn mang hẳn vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí và mới lạ đối với những tín đồ đam mê du lịch, khám phá.
(GLO)- Bên cạnh những bãi biển xanh trong, đẹp lung linh đã khẳng định được thương hiệu trong lòng du khách như Mũi Né, Hòn Rơm, Bãi Rạng, La Gi… khi đến với du lịch Bình Thuận bạn không thể bỏ qua vẻ đẹp hoang sơ nhưng không kém phần duyên dáng của Mũi Kê Gà, bãi biển lấy lòng lữ khách bởi vẻ đẹp riêng vốn có.
Cuối năm 2019, trong buổi sáng se lạnh, chúng tôi rời thị trấn Bình Liêu, Quảng Ninh, bằng xe máy chạy dọc theo đường 61 và 68. Dọc cung đường, có thể thấy nhiều cột mốc nằm ở vị trí đặc biệt, tạo nên cảnh sắc ngoạn mục giữa đất trời.
(GLO)- Đó không phải là đại ngàn Tây Nguyên như mọi người vẫn liên tưởng mà là đại ngàn Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam). Đi trong gió, đi trong mây, đi trên cả… ngọn cây là cảm giác thú vị đối với những ai có dịp đặt chân đến vùng đất này.
(GLO)- Rú Chá là khu rừng nguyên sinh ngập mặn rộng gần 5 ha ở vùng phá Tam Giang. Trước đây, muốn đến được Rú Chá phải đi bằng ghe nên du khách khó có dịp trải nghiệm vẻ đẹp vô cùng độc đáo ở nơi này. Rú Chá mơ màng như người đẹp ngủ trong rừng, chưa được đánh thức.
(GLO)- Cách trung tâm huyện Đak Pơ gần 30 km, rừng thông Hà Tam là điểm du lịch sinh thái lý thú dành cho những ai thích leo núi khám phá, trải nghiệm.
(GLO)- Rất gần đất liền nhưng Hòn Chùa (xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) là một điểm khám phá khá mới mẻ đối với nhiều người trẻ. Với nét hoang sơ, lạ lẫm, Hòn Chùa vẫn đầy hấp dẫn kể cả với những người đã đôi lần đến.
(GLO)- Nằm ngay trong trung tâm thị trấn Kông Chro (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai),lòng hồ thủy điện Đak Srông thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơvà yên bình.
(GLO)- Cách trung tâm xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, Gia Lai) gần 30 km, thác Ea Tral là điểm du lịch sinh thái lý thú dành cho những ai yêu thích khám phá, trải nghiệm và tận hưởng khung cảnh thiên nhiên hoang sơ ở vùng “chảo lửa“ này.
Vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ với khung cảnh của đồng quê yên bình Việt Nam, cầu tre Cẩm Đồng từ lâu đã trở thành một điểm đến đầy thú vị cho những du khách khi đến với Quảng Nam.
(GLO)- Tàu cao tốc chỉ mất chừng 45 phút nhưng tàu cá thì phải hơn 1 giờ 30 phút miệt mài đè sóng mới tới được Cù Lao Xanh. Hòn đảo phủ đầy cây xanh và được bao bọc xung quanh phần lớn là những vách núi dựng đứng để sóng vỗ về khi vui và cuồng nộ khi buồn. Những vách đá được tôi luyện ngàn năm bởi nỗi niềm của biển nên mòn nhẵn đến mơn man. Tắt máy thuyền, neo lên một ngọn sóng, lắng nghe âm thanh tự tình vọng ra từ những hốc đá tưởng như đó là một bản nhạc giao hưởng tuyệt vời của thiên nhiên ban tặng cho những kẻ si tình.
(GLO)- Xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, Gia Lai) giống như một “ốc đảo“ được bao bọc bởi lớp lớp núi rừng. Địa hình đó đã tạo nên nhiều con suối, thác nước hữu tình và Pơ Nôu là một trong những con thác như thế.
Cách TP. Hồ Chí Minh 350 km, vịnh Vĩnh Hy sở hữu khá nhiều bãi tắm còn hoang sơ, làn nước xanh ngắt, người dân chân chất và những rạn san hô tuyệt đẹp.
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông với những thắng cảnh được ví như một “Sa Pa“ thu nhỏ tại Thanh Hóa. Nơi đây, hoang sơ, mát lành và một khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng, làm “mê lòng“ bất kể du khách nào khi tìm về đây để trải nghiệm.