Hoang sơ thác Hai Tầng ở Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với địa hình nhiều đồi núi, sông suối, Gia Lai được thiên nhiên ưu ái ban tặng không ít thác nước tự nhiên tuyệt đẹp. Thác Hai Tầng tại thôn Hoàng Ân (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, Gia Lai) là một trong số đó.
Khác với vẻ kỳ vĩ của thác Phú Cường (huyện Chư Sê) hay thác Chín Tầng (huyện Ia Grai), thác Hai Tầng mang một nét đẹp mộc mạc mà quyến rũ. Chị Lê Thị Kim Hiền (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) chia sẻ: “Khách du lịch đến Chư Prông thường ngắm cảnh, chụp hình ở thác Xung Khoeng, thác Đội Ba hay đập Hoàng Ân, ít ai biết đến thác Hai Tầng. Ngay cả dân bản địa nhiều người chỉ mới nghe tới chứ chưa từng đến đây”. Có lẽ vì vậy mà thác Hai Tầng vẫn giữ nguyên vẻ trong trẻo, hoang sơ vốn có. Không khoác lên mình truyền thuyết hay câu chuyện tình lãng mạn, thác Hai Tầng đơn giản chỉ là cái tên do người dân địa phương đặt cho nhằm miêu tả đặc điểm tự nhiên của dòng thác.
 Du khách chụp ảnh lưu niệm khi tham quan tại thác Hai Tầng. Ảnh: Đ.P.L
Du khách chụp ảnh lưu niệm khi tham quan tại thác Hai Tầng. Ảnh: Đ.P.L
Từ trung tâm TP. Pleiku đến thị trấn Chư Prông, ngang qua hồ Bàu Cạn, ta sẽ gặp con đường đất đối diện với Trường Mầm non Ia Phìn; từ đây rẽ trái thêm một đoạn sẽ nghe được âm thanh ì ầm của dòng nước đang đổ xuống của thác Hai Tầng. Hai bên đường bạt ngàn những vườn cà phê xanh mướt. Xe máy có thể chạy thẳng đến đầu thác, nhưng nếu di chuyển bằng ô tô thì phải đậu ở bãi đất trống cách đó 200 m rồi đi bộ vào. Từ trên đỉnh đi xuống chừng 5 m, du khách sẽ đến tầng thứ nhất của con thác. Lối đi được che phủ bởi những bụi cỏ mọc cao đến đầu gối. Rễ cây vươn lên bám chằng chịt trên vách đá cùng với những mỏm đất nhô ra tạo thành điểm tựa cho mỗi bước chân. Hòa cùng màu xanh của nền trời và cây cối xung quanh, dòng nước từ trên cao đổ xuống trắng xóa như một dải lụa mềm. Dưới bóng cây, du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi trên những tảng đá rộng nằm rải rác trên mặt nước, tận hưởng không khí trong lành mát mẻ, tổ chức picnic hay thỏa sức cùng bạn bè chụp những tấm hình đẹp làm kỷ niệm.
Xuôi theo dòng nước chảy về phía hạ nguồn, tầng thứ 2 của con thác hiện lên lấp lánh dưới ánh mặt trời. Các khối đá phân tách thành từng bậc, nằm thoai thoải, xếp chồng lên nhau, bao phủ một màu xanh rêu mượt mà. Dòng nước cũng theo đó mà len lỏi chảy qua từng khe đá. Nếu tầng thác thứ nhất được ví như một chàng trai khỏe khoắn, năng động thì tầng thứ hai tựa như một thiếu nữ e thẹn giấu mình dưới bóng cây, không ào ạt mà nhẹ nhàng đằm thắm. Trên mặt suối, loang loáng những chú nhện nước đang búng mình di chuyển. Nhìn từ xa, trông chúng long lanh như những viên pha lê nhỏ. Tiếng nước chảy qua từng tầng đá, tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót trong trẻo… tất cả như hòa vào nhau, tạo nên một bản nhạc sống động.
Được một người bạn giới thiệu, anh Đỗ Mạnh Hùng (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đã đưa cả gia đình đến thác tham quan nhân dịp nghỉ lễ 30-4. Anh cho biết: “Ban đầu, tôi còn phân vân không muốn đi vì chưa nghe đến thác Hai Tầng bao giờ. Mặc dù đường đi xuống hơi khó, phải bám vào cành, rễ cây để leo nhưng tôi lại thấy rất phấn khích vì đang được khám phá một vùng đất mới. Đến đây rồi thì mới thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Đâu cần đi xa, ngay tại Gia Lai cũng đã có những địa điểm tuyệt đẹp để cả nhà vui chơi, thư giãn rồi”.
Còn với một bạn trẻ yêu thích nhiếp ảnh như Huy Hoàng (phường Yên Thế, TP. Pleiku) thì đây là nơi lý tưởng để bắt những góc máy đẹp. Hoàng cho biết: “Mình tình cờ biết đến thác Hai Tầng trong một lần xuống Chư Prông thăm họ hàng. Đến đây, mình không chỉ được thư giãn sau một tuần học tập căng thẳng mà còn có thể thỏa mãn đam mê chụp ảnh phong cảnh nữa”. Hoàng cũng chia sẻ thêm về mong muốn thông qua những tấm ảnh đăng tải trên mạng xã hội, thác Hai Tầng sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa, trở thành một địa điểm du lịch mới cho người dân địa phương và du khách khi đến Gia Lai.
 ĐINH PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

null